- Trước hết , mong các bác thông cảm cho tôi vì trình ngu tin lên lỡ đăng hai cái ảnh siêu mờ lên cho các bác xem. Dù sao thì , đến với chủ đề chính của ngày hôm nay thôi: TTC lần 2.
Phần Hai: Thập Tự Chinh Lần 2 Nếu có lời nào thích hợp để dành cho cuộc thập tự chinh này , tôi có thể tóm gọn lại trong 3 chữ: Chán , xàm và vớ vẩn. Nếu TTC thứ nhất như một bản trường ca hào hùng xen lẫn chút hài hước với cả... đồ sát thì cuộc TTC lần thứ 2 này chẳng khác gì một cuộc du ngoạn của mấy ông vua cả. Vì sao lại như vậy? Hãy cùng tìm hiểu xem nhé? -Vào năm 1145 , Lãnh Địa Edessa bị thu phục vào tay Zengi , một vị tướng kiêm vua khá xuất sắc nhưng điều đó không thể ngăn ông mất do ám sát vào mồng 14 tháng 9 năm sau. Mặc dù vậy , Joscelin,vị Bá Tước của Edessa ko thể dành lại Lãnh Địa trước kia của mình. Ông bị bắt bởi người con trai thứ kiêm lãnh đạo Aleppo là Nur al-Din , bị đánh bại và phải sống như 1 thằng tù nhân cho đến khi chết vào năm 1159 ( Nhục ). Kể ra thì dài dòng thế nhưng sau đó công thức diễn ra khá đơn giản: Dân hành hương kể lại cho giám mục , rồi giám mục lại kể cho Đức Giaso Hoàng thân yêu của chúng ta. Gisao Hoàng lại tiếp tục phát động cuộc TTC Lần Thứ 2. Nhưng khác với lần thứ nhất chỉ có 1 nhóm quý tộc gốc Pháp tham gia , lần này có sự tham gia của hai vị vua: Louis Đệ Thất của Pháp và Conrad Đệ Tam của Đức. - Kế hoạch là họ sẽ khởi hành từ cuối mùa hè năm 1146 nhưng cũng có một cuộc TTC nhỏ khác là cuộc TTC của Người Nga ( Hết Do Thái lại đến Nga , mấy ông đồ sát và nói xấu họ chưa đủ hả? ). Tôi cứ tóm tắt nhanh cái phi vụ này. Dân Nga ( Hay Slav ) lúc này đang sống vui vẻ ở vùng Wends , một khu vực rất giàu có về mặt nông nghiệp với 1 nguồn lợi tài nguyên thuộc quyền kiểm soát của Đế Chế Obodrites ( OK , What the Hell) do Niklot cai trị. Dù sao thì , khi biết tin Đức tham gia TTC , Niklot đã vô cùng thất vọng do Adolf , một đồng minh mà ông ký kết hiệp ước hòa bình đã "em đi xa quá" với quân TTC bên Trung Đông. Cần phải ghi nhớ Adolf là 1 Lãnh Chúa lớn và khá có tiếng nói , hay ít nhất hiệp định với ông ta sẽ giữ ông ta ở lại vùng Wagria và Adolf ( Trên Lý Thuyết) là 1 Lãnh Chúa ở vùng Wargria , khu vực tiếp giáp với Đế Chế Ko-Phải-La-Mã-Ko-phải-Thần-Thánh-Cũng-KO-phải-Đế-Chế và Đế Chế Obodrites, điều đó có nghĩa là nếu ai đó muốn xâm lược Đế Chế Obodrites thì không thể đi bằng đường Wargria. Tuy nhiên , Niklot đã hành động như một thằng ngu đúng nghĩa khi chơi đểu và xâm chiếm xứ Wagria , vùng đất mà lúc đó ông còn hứa sẽ ko xâm chiếm. Kết hợp với tinh thần khai sáng đạo Thiên Chúa cho mấy thằng ngoại đạo , Gíao Hoàng đã có 1 lý do hoàn hảo để xâm chiếm vùng Wends. - Đoàn Quân TTC tiến như một vị thần vào xứ Wends với lực lượng gồm 1 đám quý tộc Đan Mạch , Saxon , Ba Lan và Bohemia cùng 1 số giám mục. Dọc đường đi , đám hâm này cướp bóc ko chỉ ở ngay đất Obodrites mà còn ở ngay ... đất của chính họ. ( Tôi đã nói ko chỉ đám thường dân mà ngay cả đám quý tộc thời kỳ này cũng rất ngu chưa nhỉ?) Dù sao thì , họ quyết định chiếm 2 thành trì trọng yếu của Obodrites là Dobin và Demmin ( OK , WTF!!??) Quân chia thành 2 đạo: 1 đạo do Henry the Lion ( NOT the LionHeart), tổng giám mục Adallbert , Cannut Đệ Ngũ và Swey Đệ Tam triệt hạ Dobin còn đạo thứ 2 đc lãnh đạo bởi 1 số giám mục. Đến đây bắt đầu xàm rồi. Đạo thứ nhất ko chiếm đc đã đành , đã thế lại quần cho tả tơi bởi Niklot và sau đó ông này đã tuyên bố rửa tội cho Henry cùng quân Saxon còn xót lại. Dọc đường đi, thỉnh thoảng Henry lại chơi đểu là.. cướp bóc. Quân bao vây Demmin thì bị đánh ko thương tiếc , đám còn lại đi sang xứ Pomeria để làm việc họ giỏi nhất: Cướp Bóc. May thay , Hoàng Tử Ratibor ( OK , WTF X2!!!??) đã tới và nói ( dám cá là như tát vào mặt mấy ông TTQ) : Mấy ông bị dở hơi à?! Giáo Hoàng bảo mấy ông đi đánh bọn Obodrites chứ có phải đi phá làng phá xóm đâu!! Sau đó thì đám quân này cút thẳng về quê. Đây là chiến dịch TTC cực kỳ ngu xuẩn chẳng hoàn thành nổi nhiêm vụ mà nó đề ra , thứ mà (ko may thay) sẽ tiếp diễn trong suốt những cuộc TTC còn lại. -Ở bán đảo Iberia , TTQ do Alfoso Bồ Đào Nha và Alfoso xứ Leon và Castille cùng một số quý tộc quyết định đá quân Hồi khỏi đây. Họ nhận sự giúp đỡ từ 1 đám lính đến từ Darmouth , bao vây thành công Lisbon và... đồ sát , cướp bóc và hiếp dâm rất rất nhiều người ( TTC mà). Alfonso xứ Leon và Castille sau đó team-up cùng các bá tước khác với sự trợ giúp từ Hải Quân Genoa chiếm Almeria , và các bạn khỏi cần nói ta cũng biết họ đã làm gì cư dân thành phố rồi. Ramon xứ Barcelona, một vị bá tước lớn vốn là người góp phần ko nhỏ tại Almeria sau đó đã chiếm đóng nhiều khu vực khác nhau và các lãnh chúa khác hốt phần lãnh thổ còn lại. Đây là chiến dịch thành công đầu tiên ( và cuối cùng ) thành công của TTQ, yep , bạn sẽ thấy mấy trò lố tiếp theo của cả Conrad lẫn Louis đấyAlfonso xứ Leon.
- Hãy đến với Louis và Conrad nào!! Quân Đức hành quân qua eo biển Bosphorus và quyết định đi qua Đế Chế Byzantine vì Conrad: 1Ko muốn tốn chi phí cho đóng tàu 2Kẻ thù của Conrad là Roger xứ Sicilly , và ổng là dân xứ Sicilly tức là dân đảo , dân đảo thì tất nhiên phải sắm vài cái tàu chiến , đi biển lúc bấy giờ chẳng khác gì tự sát cả.Tuy nhiên , đây là 1 quyết định khá ngu xuẩn khi nó xúc phạm đến Roger và khiến lão ta ko tham gia nữa ( dù tôi đoán lão ta chỉ lấy cái cớ để ko tham gia , chẳng ai muốn tham gia vào TTC cả) Louis thì ban đầu đi biển do ko tin vào cái đế chế Byzantine nhưng sợ tốn tiền hơn nữa mong nhận sự ủng hộ của Byzantine nên quyết định đi theo đường bộ. - Quân Conrad đi qua Hungary , vừa đi vừa cướp đến cả Constanopolis ( vài người cho rằng lên viết 'nopolis' thành 'nople' nhưng thành phố này ban đầu đc phiên âm như vậy mà). Vua Manuel lúc bấy giờ đã nghe cả đống lời than vãn do chấn thương tâm lý của ông nội mình là vua Alexios khi TTC Lần Thứ Nhất diễn ra nên dù ổng có cho TTQ đồng ý nhưng vẫn điên người lên vì cái đám ấy hở tí lại cướp bóc. Vì vậy , ông đuổi khéo Conrad đi. Quân Conrad chia làm 2 đạo: Đạo thứ nhất gồm đám thường dân đi men theo bờ biển , đạo hai gồm hiệp sĩ và binh lính thiện chiến đi trong đất liền. Conrad quả thực là 1 thằng siêu đần khi cho rằng đế quốc Byzantine kiểm soát đc Tiểu Á và đánh giá sai về độ dài cuộc hành quân qua Tiểu Á. Đạo quân thứ nhất bị mắc 1 cái bẫy đã đc sử dụng n lần của dân Seijuk: Gỉa vờ rút lui , bắt đạo quân phải đuổi theo rồi sau đó chơi cung tên+kỵ binh+tấn công tổng lực vô quân địch chẳng khác gì Connor Kenway với nút E+Chuột trái trong AC3. Quân Conrad cũng mắc mưu nhưng ông chỉ phái 1 lực lượng nhỏ và nhanh chóng bị tấn công tổng lực + phục kích. Conrad vội lui quân về Constantinopolis nhưng đạo quân của ông ko ngừng bị đồ sát và ông trở về với tình trạng siêu thảm và bị Manuel Đệ Nhất cười đểu vào mặt sau khi gặp Louis ( và bị cười đểu)Conrad Đệ Tam
-Lúc này , Conrad cùng đám tàn quân hành quân trở lại Constinopolis và chờ Louis đến. Một lực lượng khác của Louis cũng quyết định đi bằng đường biển. Cuối cùng , quân Pháp cập bến và nhìn chung mọi thứ khá ổn: Vua Hungary ko đồ sát họ và quan hệ với Manuel Đệ Nhất cũng rất ổn định. Tuy vậy , Louis cũng ko nhận đc sự giúp đỡ nào từ Manuel do ông quá hãi đám TTC rồi. Conrad lúc ấy đang dẫn đám tàn quân trở về và họ có 1 cuộc gặp gỡ khá thú vị khi Conrad bị cười đểu vào mặt. 2 nhóm hội quân , cướp bóc như cơm bữa và đến thành Ephesus , nơi họ thắng 1 trận nhỏ trc quân Seijuk. Louis lúc ấy thấy mình ghê lắm , và ông càng tự mãn hơn nữa khi Conrad bị.... ốm và cuốn gói về Constantinopolis , nơi ông đc tiếp đón 1 cách long trọng và bị Manuel cười đểu vào mặt ( Nhục quá!!!) Quân Louis lại ăn cú chơi khăm với chiến thuật đc dân Thổ sử dụng thứ n lần. Nghe đồn Louis đã phải leo lên 1 tảng đá vì dân Thổ ko hiểu vì sao mà ko nhận ra ổng khi đang trên một tảng đá??!!! May cho Louis là dân Thổ ko tấn công nữa nhưng họ chơi 1 đòn còn thốn ko thể tả là đốt cháy làng mạc , mà quân Louis toàn sống bằng việc cướp bóc nên các bạn hiểu nó thốn thế nào rồi đấy. Ko thể chịu nổi nữa , Louis kêu hạm đội sang bên đây để du hành bằng thuyền và để số còn lại đi bộ. Và SỐ CÒN LẠI.. đã bị đồ sát bởi bệnh tật và đói. - Quân Louis lúc này đã tới Jerusalem , nơi ông cầu nguyện cùng người vợ thân yêu là Eleanor. Fact: Eleanor bị đồn là quan hệ với Raymond Đệ Nhị , quản lý xứ Jerusalem và là CHÚ của bả. Điểm đáng ngờ là sau khi Louis đi thì Eleanor đc giữ lại:))) Cũng có 1 đội quân tới từ Provencal chi viện cho quân Pháp nhưng họ... ở lại sau khi chỉ huy chết ( yep , xàm vãi). Conrad sau đó chả hiểu vì sao lại tới. Toàn quân thì chẳng làm mục đích ban đầu của họ là chiếm lại Edessa và chiếm thêm Aleppo mà lại đi chiếm Damascus. Tôi xin nói thẳng ra đây là trận đánh duy nhất thật sự mang tính toàn diện chứ ko mang tính phục kích như các trận trc. Dù sao thì, đến với Trận Bao Vây Damasus nào!!!cuộc bao vây Damascus
- Đội quân tấn công từ phía Tây vì nó giúp cung cấp ( hay dễ cướp) 1 nguồn thực phẩm dồi dào do ở đây có rất nhiều vườn cây ăn quả. Họ đến Daraiya vào ngày 23 tháng 7, nơi họ liên tiếp bị bán hành khi quân trấn thủ Damascus đi qua các vườn cây ăn quả , phục kích họ ko thương tiếc. Sau đó , họ quyết định vòng qua phía đông , nơi yếu nhất và dễ bị hạ nhất nhưng rất ít cây ăn quả. Ngay lúc đó , lực lượng quân đội do Nur ad-Din chỉ huy tiến qua phía Đông thành và... cày nát Thập Tự Quân. Phải nói hành động bao vây Damascus quá ngu xuẩn và điên rồ khi tấn công vô nơi này chẳng khác gì tự sát: Thành cao , hào sâu , lương thực dồi dào và quân đông , tinh nhuệ. Toàn quân những tưởng sẽ có đc vô vàn vinh quang và chứng tỏ tình yêu với Chúa , nhưng ko. Họ trở về với nỗi nhục nhã và hổ thẹn ko thể thốn hơn đc.(Nhất là Conrad). - Hãy xem lại kết quả nào: - Hàng ngàn người bị giết chết , bị lấy mất tài sản và bị phá hoại về nguồn lợi kinh tế. - Lãng phí vô vàn tài nguyên to lớn như người , nguyên vật liệu , lương thực-thực phẩm ,..... đồng thời phá hủy cơ sở hạ tầng , nhiều công trình văn hóa và các cơ sở kinh tế. - Quân TTC thất bại nặng nề ở vùng Wends, Tiểu Á và Damascus và gần như chẳng đạt đc cái gì cả ngoài chiến thắng đuổi người Hồi ra khỏi bán đảo Iberia. - Đấy , thành công quá nhể? TTC Lần Thứ 2 hoàn toàn là 1 Đại Thảm Họa , 1 nỗi nhục ám ảnh nhiều người trong Công Giáo và là Thất Bại Đầu Tiên ( Nhưng ko phải cuối cùng) trong các cuộc TTC sau này. - Tiếp theo trong phần 3 sẽ là TTC đệ tam ,cuộc TTC anh hùng , Epic và bị bóp méo nhiều nhất. Đó là Cuộc TTC đã thay đổi tất cả những cuộc TTC.- All Hail Richard the LionHeart