Tiêu đề báo nay có gì "Cặp đôi đồng tính nam cầu hôn nhau trong giải chạy tại Huế"
Ô, họ cầu hôn nhau thôi mà, sao lại thêm cụm "đồng tính nam" vào nhỉ?
Chúng ta nói rất nhiều về tình yêu không phân biệt tuổi tác, tình yêu không phân biệt giàu nghèo, tình yêu là bình đẳng; vậy sao, lại có những tiêu đề và thậm chí là phân biệt tình yêu dựa trên giới tính của một người?
Bác Hồ đã từng nhắc về quyền được mưu-cầu hạnh phúc trong bản tuyên ngôn Độc Lập vì đó là quyền cơ bản của một con người. Ai cũng muốn yêu thương và được yêu thương nhưng lựa chọn mỗi người sẽ là khác nhau cũng giống như sở thích hay khẩu vị. Không theo số đông không có nghĩa là sai, là trái. Con người luôn tạo ra những định nghĩa, những quy ước và nhiều khi là quy chụp cho cuộc sống nhưng tự nhiên phong phú hơn vậy rất nhiều. Tự nhiên ghép cặp mọi thứ với nhau để tìm ra đâu là ưu thế chứ không hề triệt tiêu sự tồn tại của thiểu số. Chúng ta có tình yêu nam nữ rất đẹp, là tình yêu chiếm ưu thế vì nó còn được gắn liền với sự sinh sôi, nhưng không có nghĩa là những tình yêu khác ko đẹp, tình yêu khác là trái tự nhiên, nó vẫn sẽ luôn ở đấy, tồn tại song song và một cách thần kỳ của tạo hoá làm cho thế giới được cân bằng. Và trong tương lai, chúng ta sẽ không thể biết trước được điều gì khi con người làm chủ và phát triển y tế tối đa thì việc duy trì giống nòi không phải chỉ là nam và nữ. 
Tình yêu là một món quà được tạo hoá ban cho con người để chúng ta sống với nhau bằng những điều tốt đẹp nhất, gắn kết những con người không cùng dòng máu và tạo ra sự kết nối giữa người với người. Nhưng định kiến đã tạo ra rào cản để con người không được đến với con người với những cảm xúc thật nhất của bản thân, gắn hạnh phúc của mình lên người khác để rồi buồn bực và bất hạnh khi hạnh phúc đó méo mó, giả tạo. Đôi khi đơn thuần yêu chỉ là yêu thôi, trái tim chạm đến trái tim đã đủ khiến con người ta có thêm động lực và cả sức lực mà cố gắng rồi. Họ bên nhau, họ tốt hơn, vậy là tốt rồi. 8 tỷ người ngoài kia là hàng tỷ tỷ cách sắp xếp mà chúng ta không thể lường trước được, tất cả đều trong dự liệu của tạo hoá mà vốn dĩ con người vẫn luôn thuộc về tự nhiên mà. Chấp nhận và yêu thương nhau, tháo bỏ dần dần từng rào cản để chúng ta được đến với nhau nhẹ nhàng và thoải mái nhất.