thanos-avengers-infinity-war-08.jpg

Thanos chắc chắn là một trong những nhân vật phản diện ấn tượng nhất của Marvel hoặc có thể là nhất đối với đa số mọi người. Tuy nhiên có vẻ như những gì hắn ta thể hiện có vẻ như không được nhất quán cho lắm trong 2 phần "Avengers".

Đầu tiên, trong phần phim "Infinity war", Thanos có thể nói là trung tâm của cả câu truyện (nhân vật chính) cách siêu anh hùng dường như chỉ đóng vai nhân vật phụ , những thế lực chỉ với vai trò ngăn cản Thanos thực hiện mục tiêu của mình. Có lẽ trong dòng phim siêu anh hùng, chắc chỉ có Joker của Christopher Nolan là đủ tầm để khiến nhân vật chính làm nền cho mình, và chừng đó cũng đủ để thấy Thanos xuất sắc thế nào.
Một kẻ bị gọi là "Titan Điên" nhưng thực ra rất "tỉnh", hắn tỉnh đến mức mà có thể mọi người còn không hiểu hoặc không đủ dũng cảm để hiểu mục đích của hắn, nên họ gọi hắn là "điên". Thanos cũng là nhân vật duy nhất của phim có mục đích hành động rõ ràng. Các siêu anh hùng Avengers dường như chỉ chống lại Thanos để ngăn cản việc hắn hủy diệt một nửa vũ trụ như một phản xạ tự nhiên khi bị đe doạ, còn lại không một ai có tư tưởng đối nghịch hay một lý do gì đấy thuyết phục hơn để cản hắn lại. Thanos có lẽ một phần nào đó đã tự trở thành một " tư tưởng ", tư tưởng của sự tái sinh, có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy khá giống với nhân vật "V" trong "V for vedetta" và một tư tưởng thì "sẽ không bao giờ chết", nghe thôi đã thấy cool ngầu vl đúng không. Và hắn làm mọi cách để hiên thực hoá tư tưởng của mình, chỉ là theo một cách khá "cực đoan" ( thiết nghĩ thì 1/4 nghe có vẻ hợp lí hơn đúng không, một nửa thì tham quá, đã khoai tím mà còn tham thì thâm là hợp lí quá rồi, ha ha ). Không những thế, Thanos còn hành sự một cách rất công bằng, kể cả với chình mình ( không biết khi búng tay Thanos có trừ mình ra không nhỉ? ). Hy sinh đứa con gái nuôi mà hắn coi là "tất cả đối với mình" (haizz, "Về nhà đi con" version bố khoai tím nó thành ra thế này đây, sau lại còn cho bay màu thằng rể tương lai luôn chứ, quá đáng!) vì mục đích không phải để cho hắn, nghe qua thì cứ như một nhà tư tưởng vĩ đại vậy. Kể cả đối với những người đã cản bước hắn, hắn cũng không giết ai cả ( trừ loki, em đen lắm! ).
( Không biết 1 kẻ hành động không phải vì trả thù cá nhân hay vì bản thân thì có đáng bị gọi là kẻ ác không nhỉ, hay ifinity war chỉ là một phần "Civil war" version 2, là cuộc chiến của " khoai tím và những người anh em thiện lành ", những người có chung mục đích nhưng khác nhau ở cách thể hiện, mà thật ra thì các Avengers có khi còn chả có mục đích gì cả, đơn giản là "mình không ngại đánh nhau, mình chỉ cần lý do thôi", ahihi!)
Kết quả hình ảnh cho thanos ending
"người nông dân siêu to khổng lồ đã huỷ diệt một nửa vũ trụ và cái kết"
Túm lại, tuy cuối phim Thanos có một hành động óc hơi quả nho là phá huỷ mấy viên đá tí thì tự sát để rồi không còn gì để tự vệ ( người nông dân chăm chỉ thiện lành đang "nuôi cá, trồng rau"thì bị bọn tư bản tham lam nhảy xổ vào nhà đòi trấn lột đồ rồi chém bay đầu một cách thảm khốc) nhưng Thanos trong "Infinity war" là một phản diện đầy khí chất và có lẽ là ấn tượng nhất trong các phần phim của Marvel.

Mới khi nào còn ngầu lòi là thế mà khi sang Endgame, Thanos bỗng dưng trở nên trẻ trâu, cay cú một cách bất ngờ, đánh nhau chém giết bừa bãi, đã thế lại còn kiếm đâu được thanh đao quê quê nhìn cứ như đồ chơi của bọn con nít, mất hết cả khí chất bố già ngày nào ( có lẽ cay cú vì hết đất diễn khi Endgame đã trở thành phiên bản "về nhà đi con" của các Avengers, còn mình thì bị cho ra rìa). Hắn bỗng nhiên lại trở lại là chính mình, một nhân vật phản diện chuẩn Marvel( xem Infinity War cứ tưởng bác Nolan đạo diễn), chỉ là cái lý do để các Avengers thể hiện, đặc biệt là Scarlett Witch và Đội trưởng vi diệu( có lẽ nào đây là cách để Marvel thể hiện nữ quyền chăng, haizz, đã đen vì bị làm cho yếu đi lại còn phải làm nền cho người khác), có lẽ thứ duy nhất của Thanos trong Endgame làm tôi liên tưởng đến Thanos trong "Infinity war" là câu nói:
        -" I am....inevitable"
Thế mà đến cả câu nói duy nhất chờ mãi để thể hiện cũng chỉ để làm nền cho câu: "And I am Iron Man" của Tony Stark.
Đã thế mà cuối phim còn bay màu một cách câm lặng, chả nói chả rằng, ít nhất thì đạo diễn cũng nên cho hắn nói gì đó vui vui xàm xàm cũng được, chí ít là vớt vát lại chút ít phong độ chứ, kiểu như:

Đùa tí thôi, ahihi:))
Với tiềm năng có sẵn trong Infinity War, có lẽ Thanos nên tiếp tục là nhân vật được hoàn thiện hơn, cho dù được như Joker của Nolan thì hơi khó nhưng chí ít cũng phải làm người ta nhắc đến mình nhiều hơn, thay vì chỉ làm nền cho cóc siêu anh hùng, quá thất vọng!