*Dường như góc phố cũng biết buồn
Thả hoa bay khắp con đường"
(Chiều nay không có mưa bay - Trung Quân Idol)
Không, chẳng có góc phố nào biết buồn cả, chỉ tại lòng người buồn thôi
---------------------------------------------------------------
Hắn lặng lẽ ngồi nghe cô thở ngắn than dài chuyện thành phố này mỏi mệt, cuộc sống sao mà xô bồ, sao mà ồn ào, đông đúc, chật chội,...
Hắn không nói, thật ra cũng không muốn nói
Cô ấm ức vì thấy dường như hắn không chịu hiểu cho cảm giác của cô, nên quay sang gắt gỏng:
- Anh chẳng quan tâm em à?
Hắn lẳng lặng rít một hơi thuốc, thả một hơi khói dài, đợi nó tan vào màn đêm, rồi mới chậm rãi hỏi:
- Mỗi lần anh chở em đi quanh thành phố lúc tan tầm, em cảm thấy thế nào?
Cô quay sang nhìn hắn đang tiếp tục rít thuốc, rồi không cần suy nghĩ mà trả lời: 
- Thì dễ chịu chứ sao...
Hắn liếc mắt sang cô, nhếch mép cười 1 cái rồi hóp má rít nốt hơi thuốc còn lại.
Cô không hiểu ý hắn là sao, nên lại tiếp tục hỏi:
- Ý anh là gì? 
Hắn dụi tắt điếu thuốc, rồi đưa tay ra nắm lấy tay cô:
- Bình yên là cái nằm ở trong lòng em, đừng đổ tội cho thành phố.