Một số câu chuyện vui vẻ về thanh niên thời bây giờ làm trong công ty được một già trâu 93 chia sẻ.
Câu chuyện 1: Thanh niên bây giờ đi làm chỉ thích vui vẻ
Thằng em sn 97 ngồi cạnh tôi vừa nghỉ việc sau 6 tháng làm việc. Lúc nó xin nghỉ tôi hỏi:
- Công ty môi trường không tốt ?
- Lương thấp ?
- Không có cơ hội phát triển ?
Câu trả lời là : Không phải !
 Lý do: bạn nó làm cùng vừa xin nghỉ và nếu ở lại làm thì không vui nữa. Chấm hỏi ?? Đi làm chỉ vì vui thì ở nhà hất cùn cười cả ngày có phải khoẻ không.
Câu chuyện 2: Thanh niên bây giờ gặp tý áp lực đã phải đi du lịch xả stress ngay.
Em xin phép nghỉ 2 ngày đi du lịch ạ !
OK nhưng lần sau em bảo sớm để anh sắp xếp công việc nhé !
Bé 97 làm phiên dịch ở cùng team, mới vào làm được vài tháng thôi mà tháng nào cũng đi du lịch. Công việc thì làm cho có, bảo hôm nay xong mà ngày mai hỏi thì chưa có.
 Sếp gặp mặt nói chuyện riêng thì: vâng em biết rồi ạ !
Cuối cùng đâu vẫn vào đấy. Ơn giời em ấy cũng đã bị cho out chứ không thì không biết ae trong team còn khốn khổ đến mức nào nữa.
Câu chuyện 3: Trà sữa, chơi game và đọc sách
Công ty tôi có một nhóm các bạn trẻ cả nam nữ tuổi tầm 95 + chơi với nhau. Các bạn này đều mặt mày sáng sủa, tốt nghiệp ĐH hàng đầu, bằng cấp ổn. Đặc trưng của các bạn trẻ này là:
- Năng suất làm việc thấp, chất lượng ở mức trung bình.
- Uống trà sữa vào buổi chiều
- Hết giờ ở lại chơi game đến 7h, 8h mới về.
Tuổi trẻ mà. Thích làm gì chả được !. Thằng bé thực tập ngồi cạnh tôi nói và mở sách ra đọc tiếp. Nó sắp sang Sing học tiếp vì vừa xin được học bổng.