Xin chào anh em, lại là tôi, Dương Ka đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn về một vụ nổi cộm hồi tháng 8 năm nay, đó là hiện tượng Nguyễn Vũ Quốc Anh - ông CEO đăng ký thành lập công ty với vốn điều lệ lên đến 500 nghìn tỷ đồng.
Vâng, là 500000 tỷ đồng đấy các anh em ạ!! Quy ra đô là hơn 21 tỷ đô, còn to hơn cả vốn hóa của VIN hiện nay đấy anh em. Người ta phải gọi đấy là "siêu doanh nghiệp" 500 nghìn tỷ.
Vụ này tốn bao giấy mực của cánh báo chí. Hồi đấy tôi nhớ là cứ lướt facebook một tí là lại có một post nói đến ông này. Xong rồi dân mạng lên chửi ầm ĩ cả lên. Người thì bảo ông này ảo tưởng sức mạnh, ngáo giá, thần kinh các thứ. Người thì bảo chắc ông này lúc đi đăng ký doanh nghiệp say rượu nên viết nhầm. Nói chung là bô lô ba la cả lên.
Sau đấy thì đến việc lòi ra cái ảnh nhà ông Nguyễn Vũ Quốc Anh ở. Dân mạng lại ầm cả lên, bảo cái nhà này mà đòi thành lập doanh nghiệp 500 nghìn tỷ á, vào rừng mơ bắt con tưởng bở mà húp mỡ đi. Thế là lại lùm xùm, đi đến đâu cũng thấy ảnh nhà ông này hiện lên. 
Thế rồi ông Nguyễn Vũ Quốc Anh lên livestream, người ta vào xem đông nườm nượp. Tất nhiên là vào để xem ông ấy nói gì, rồi vào để chửi bới. Nào là thằng này ảo tưởng sức mạnh các thứ, nào là dở hơi không biết bơi, vân vân mây mây. 
Cái công ty 500 nghìn tỷ đấy giờ ra sao? Chẳng ra sao cả. Nhưng mà anh em biết gì không?
Ông ấy bán được một đống hàng nhờ vụ livestream đấy đấy. Và danh tiếng của ông Quốc Anh thì lên như diều gặp gió, cái tên đấy giờ search nhẹ phát là ra ngay.
Trong khi đấy, có biết bao nhiêu doanh nghiệp ngoài kia đổ cả đống tiền cho việc marketing mà giờ này tên tuổi vẫn ngụp lặn như chưa từng xuất hiện. Đổ tiền quảng cáo không hiệu quả à? Vì sao? Vì họ không hiểu tâm lý đám đông, thế thôi!
Theo góc nhìn của tôi thì Nguyễn Vũ Quốc Anh là một thiên tài marketing. Lão chỉ phải bỏ ra một chi phí rất nhỏ, bao gồm cả tiền đóng phạt 10 15 triệu đồng vì đăng ký thành lập doanh nghiệp với số vốn trên trời. Còn kết quả? Thu về hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng cùng với danh tiếng lên cực nhanh. 
Với cái danh ấy bây giờ, ông Quốc Anh có khi chỉ cần lên nói một câu gì đấy là dân mạng lại um cả lên, xong rồi vào xem ông này làm trò gì. Vâng thưa các vị, mỗi lượt xem của các vị lại mang đến cho ông ấy một đống tiền nữa.
Còn nhớ không? Kenny Sang, Bà Tưng ngày xưa đã từng làm thế rồi. Và còn rất nhiều cái tên khác nữa. Đó là những tấm gương về khả năng tận dụng tâm lý đám đông để quảng bá hình ảnh của mình. Tôi gọi họ chung bằng một cái tên - thiên tài marketing!
Tác giả: Dương Ka