Phóng...sinh sự
Thánh chửi về làng, hoa hậu về trường

Ấy là hôm nghe tin một nữ sinh bị 5 học sinh khác quay đánh ở Hưng Yên, " thánh chửi" Dương Minh Tuyền lập tức lên đường.
Anh đã được người dân chào đón như một Idol.
Trong không khí hồ hởi, phấn khởi, người dân báo cáo với Idol phong trào nông thôn mới đạt thành tích đáng kể, thu nhập người dân tăng trưởng dương trên 10%, các tệ nạn say xỉn, ăn cắp gà vịt tăng trưởng âm 7%.
Idol nói: đ..biết nhưng có âm có dương là tốt, giống như tài xỉu hay xóc đĩa...
Đến nhà người bị hại, thấy nhà dột cột xiêu, Idol thốt lên " địt mẹ, nghèo quá" rồi móc ra 30 triệu xỉa luôn, không nói nhiều.
Cũng như vậy, hoa hậu về trường cũng được chức sắc, thầy cô nhiệt liệt chào đón.
Sự cung kính của trường đối với hoa hậu làm cho MXH cảm động về tinh thần tôn sư trọng đạo dành cho hoa hậu.
Trong trang phục áo dài rạng ngời, hoa hậu vui lòng cho báo chí ghi lại những khung hình thầy cô khúm núm trông thật cảm động.
Cô nói dù đội vương miện, thân mang trọng trách nặng nề nhưng cô cũng sẽ hoàn thành tốt việc học
Không nói nhiều, hiệu trưởng trao ngay bằng khen cho cô vì đã đạt thành tích xuất sắc trong thi hoa hậu.