"Thành thật" là điều mà đa phần người ta trong xã hội ngày nay khó có thể tìm kiếm được, đôi khi là trong gia đình hay những người bạn rất thân cũng sẽ có lúc không tìm kiếm được. "Thành thật" dần trở nên là một thứ xa xỉ phẩm khi mà con người ta ngày càng chạy theo chủ nghĩa vật chất, chủ nghĩa tự tôn,... Đôi lúc chỉ vì một chút lợi ích nhỏ trước mắt, mà người ta hoàn toàn có thể không thành thật để đạt được. Ngay cả trong tình cảm, đôi lúc ta vì cô đơn rồi cũng không thành thật với chính mình để rồi quyết định chọn bạn đời một cách thiếu cân nhắc.
Vậy thì, bao lâu rồi, chúng ta chưa thành thật với bản thân, với những người xung quanh? Và đáp án cho việc làm thế nào để thành thật nằm ở đâu?... Có rất nhiều câu hỏi đặt ra nếu chúng ta thật sự để tâm đến sự "thành thật". Từng đáp án một sẽ được giải đáp như những nét vẽ của một bức tranh cho đến khi bức tranh hoàn thành, điều chúng ta có được đó chính là "Tình Yêu Thương".
"Tình yêu thương phải thành thật. Hãy ghê tởm điều dữ, gắn bó với điều lành." Rô-ma 12:9 cho chúng ta giải pháp. Hãy yêu thương, yêu thương một cách thành thật. Khi chúng ta yêu thương chính mình một cách thành thật, những cảm xúc tích cực sẽ lan tỏa, những cảm xúc tiêu cực sẽ bị tống khứ đi. 
Ê-phê-sô 6:5 "Hỡi những người nô lệ, hãy run sợ, lấy lòng thành thật vâng phục người chủ trần gian, như vâng phục Đấng Christ" Khi chúng ta thành thật với người quản lý, người chủ của mình trong công việc, đó là bày tỏ lòng yêu mến Chúa.
Thi Thiên 101:2 "Con sẽ sống cách khôn ngoan theo con đường trọn vẹn; Khi nào Chúa sẽ đến với con? Con sẽ lấy lòng thành thật Mà sống trong nhà con."
Khi chúng ta quyết định nói hoặc làm một điều gì một cách thành thật, những việc chúng ta làm sẽ được "mượt mà", người thân xung quanh chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái chứ không phải cảm giác gượng ép.
"Thành thật" là một món quà Chúa ban cho chúng ta để chúng ta sử dụng cho chính chúng ta. Bởi lẽ Chúa nhìn thấu hết mọi điều trong chúng ta nên nếu chúng ta không thể giấu điều gì trước mặt Ngài. Và Ngài thì luôn mong đợi chúng ta đến trước mặt Ngài, ăn năn, cầu nguyện, trò chuyện với Ngài một cách thành thật, để từ đó, chính chúng ta được Ngài nâng đỡ, ban phước. Vậy, hãy sử dụng món quà "thành thật" này một cách triệt để bạn nhé!
Nếu bạn có trải nghiệm nào, hãy thành thật trải lòng chia sẻ với chúng tôi bằng cách comment hoặc inbox để tình yêu của Chúa được đâm rễ trong mỗi chúng ta và lan rộng ra bạn nhé!
#thanhthat #loveofGod #giftofGod #buocvoiChuayeuthuong