Trong từng ấy năm tháng của cuộc đời, có bao giờ ta chợt nghĩ về những gì ta được nhận. Ta tự hỏi mình rằng liệu mình có xứng đáng với những gì tạo hóa đã ban cho. Liệu rằng một trí óc thơ ngây, chất đầy tạp niệm lại sở hữu tiềm năng của thánh thần có phải điều đáng lo ngại. Tiểu vũ trụ ở bên trong ta rộng lớn chẳng thua kém gì thế giới vật chất ngoài kia. Nơi đó cũng tồn tại ánh sáng và bóng tối, thiên đường và địa ngục, hòa bình và chiến tranh. Dù rằng là thế giới của riêng ta nhưng mầm mống của nó là do vũ trụ gieo cấy vào. Đôi lúc chính ta cũng không kiểm soát nổi những gì ta sở hữu. Những thứ lẽ ra phải bộc lộ thì lại bị sự hèn nhát và yếu đuối chôn vùi. Còn những thứ tồi tệ xấu xa thì chui ra như ác quỷ mượn đường từ địa ngục.