Mưa rào, mưa rào, xin mưa rào lên đỉnh E5. Đó là câu nói cuối cùng của anh hùng liệt sĩ thượng sĩ Lê Trần Mãn (1961-1985) thuộc đại đội 7 bộ binh, tiểu đoàn 5, Trung đoàn 153, sư đoàn 356 quân khu 2. Sau trận mưa bom đã lấp đi thân xác và xương máu của bộ đội ta, rồi từ đó mãi hoà mình vào mảnh đất Vĩ Xuyên, Hà Giang để bảo vệ quê hương đất nước thân yêu này. Vẫn tưởng thế là xong, nhưng với phương châm, thắng làm vua thua làm phim điện ảnh. Mỹ nam kế đến từ phương bắc đã xuất hiện khiến cho dân cư mạng, đặc biệt là các chị em phụ nữ quay cuồng, bấn loạn trong thời gian vừa qua.
Mới đây trung quốc đã tung ra trailer bộ phim “quân đội vương bài” lên các trang mạng xã hội, bao gồm những diễn viên nổi tiếng hút hồn rất nhiều “nijna lead” của Việt Nam như Hoàng Cảnh Du đặc biệt là Tiêu Chiến. Theo như thông tin giới thiệu thì bộ phim có thời gian vào mốc 1983, các nhân vật trong phim tham gia chiến đấu và dò phá các chất bom mìn tại Quảng Tây của TQ, một tỉnh giáp với Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn và Quảng Ninh của Việt Nam chúng ta. Đối chiếu với lịch sử, không ít ae “Đông Lào” cho rằng, bộ phim có những chi tiết liên quan đến cuộc chiến bảo vệ biên giới phía bắc của Việt Nam bắt đầu từ năm 79, đặc biệt là phân cảnh trung quốc giáp lá cà trực diện với những bụi cây biết nói, sử dụng những liều “vaccine” AK47, không chỉ vậy trang phục mà các diễn viên xứ bắc đã mặc trong bộ phim này trùng khớp với quân phục giai đoạn tiến hành cuộc chiến xâm chiếm Việt Nam. Nhiều khung cảnh trong trailer xuất hiện pháo binh, và đây cũng là lực lượng được TQ sử dụng nhiều nhất trong những cuộc chiến. Vĩnh Xuyên Hà Giang là chiến địa được những người lính việt nam vệ quốc hơn 30 năm trước, gọi là “lò vôi thế kỉ” với hơn 2000 hài cốt liệt sĩ, nằm rải rác trên các cao điểm của núi đá hiểm trở biên giới VIệt Trung. Trên các trang mạng, có những tài khoản đã cho rằng bộ phim vương bài này đã lấy bối cảnh thật, và trong những năm 80 thì Việt Nam có ý định hốt đất của TQ mượn về làm của mình, và chính nước ta đã phát động chiến tranh xâm phạm biên giới, chứ TQ chỉ phòng thủ chính đáng, bảo vệ chủ quyền. Bỏ ngoài tai những sự kiện lịch sử, những sự hy sinh xương máu của các chiến sĩ gần 40 năm trước, trong khi lại tiếp nhận những thông tin sai lệch chỉ vì phim có rất nhiều zai đẹp, rất nhiều “mị trâu 4.0” đã thề sống chết để được bảo vệ hay ủng hộ Ido thay vì bảo vệ đất nước nơi mình sinh ra. TQ là nước rất giỏi đồng hoá, truyền bá lịch sử thông qua lịch sử phim ảnh và âm nhạc là một trong những bài dễ nhất để dụ được mấy con vợ mê zai. Trong khi Việt Nam đâu thiếu gì zai đẹp, điển hình như mình chẳng hạn, hiền lành, đẹp trai vẫn ngồi lù lù ở đây nhưng chẳng thấy nói gì cả. Quan điểm của mình thì thấy, trong các thể loại phim, phim Nhật là dễ xem nhất, nội dung xúc tích, ngắn gọn, dễ hiểu, không cần phiên dịch hay thuyết minh. Mà nếu có thuyết minh thì sẽ mất đi độ chân thật của bộ phim, ví dụ như anh thợ sửa ống nước may mắn, bố chồng bị ốm, vân vân và mây mây nữa.( ai tán thành với phương án trên thì mạnh dạn cho 1 like nào. hô hô) Với tư cách là 1 thanh niên sống 2 lòng, 1 lòng yêu nước và 1 lòng yêu em, mình xin được gửi lời cảnh tỉnh đến tất cả mọi người đặc biệt là các “mị trâu” trẻ tuổi hãy hết sức tỉnh táo để phân biệt đúng sai, hãy nhớ về những xương máu của cha ông để lại cho chúng ta. Hiện có rất nhiều khán giả nước ta lên tiếng tẩy chay bộ phim này, ai cũng có sở thích và thần tượng riêng của mình, nên cái đó không sai, nhưng khi đã quay lưng với tổ quốc, thì xin lỗi bạn đã quay vào ô mất lượt. Hãy cảnh tỉnh trước thế giới đầy màu hồng pha màu đen này, chúc bạn may mắn.
P/S: Đừng vì Ido mà bán nước các bạn yêu nhaaaaaaaaa. Yêu bạn!