Tháng 4 không biết từ bao giờ nó lại độc hại đến kỳ lạ!
Những ngày cuối tháng 4 năm 1975, người Mỹ phải "chạy tuột quần" ra khỏi Việt Nam, kéo theo những đồng minh người Việt của họ trên càng máy bay Huey, quân giải phóng tiến vào thủ đô của Việt Nam cộng hoà, những người lính kẹt lại cuối cùng cũng buông súng chấp nhận sự thật để trở về với đất nước Việt Nam thống nhất (Đây là mô tả đơn giản, có thiên vị, pha thêm tí drama cho ngày độc lập của đất nước tôi đang sống - nhấn mạnh là tôi đang sống ở đất nước đó).
Rồi, như vậy thì 30/4 đúng ra nó phải là cái ngày vui chứ!? Nhưng không! Hơn 30 năm sau, đất nước phát triển, có một thế hệ mới nhưng độc hại, thay vì chủ trương hoà hợp dân tộc theo Đảng và Nhà nước, tận hưởng niềm vui thống nhất họ lại muốn gây chiến, tìm kiếm hận thù trên internet. Ở khắp nơi có những người trẻ tự cho mình là "thượng đẳng đỏ", sẵn sàng chà đạp, mạt sát người khác bất kể tuổi tác, giới tính, văn hoá hoặc tôn giáo, gán ghép ngay cả những người "cùng chiến tuyến" với họ là phản quốc, lật sử, bán nước, vatilon... Họ đưa những phát ngôn của lãnh tụ Hồ Chí Minh trên khắp các mạng xã hội, hoặc đưa ra những ý kiến trái chiều xong tự xưng mình là "bố", réo tên mấy thằng "phản động cali" vào để khẩu chiến online với họ ở khắp các "mặt trận". Bất kỳ ai có ý phản đối, đặc biệt là mấy người không phải ở miền Bắc đều thành phản động. Ủa rồi làm vậy để được gì? Làm cách mạng văn hoá, đấu tố nữa hay gì? Có KPI để đấu tố à?
Ở bên kia "chiến tuyến" cũng không khá khẩm hơn là mấy. Những người không thích chế độ sẵn sàng qui chụp bất cứ ai không công kích chính quyền rằng họ bị "tẩy não", bị "nhồi sọ", là những con "bò đỏ"... Phê bình thậm tệ nhận thức của những người không "lên án" chính quyền "độc tài". Rồi họ "tố cáo" những "tội ác" mà "trời đất không dung thứ" của những quan chức chính quyền sở tại bất chấp điều đó đã được kiểm chứng hay xác thực hay chưa, còn tại vị hay đã "ngã ngựa về vườn". Lo làm ăn kiếm tiền đi mấy ông mấy bà ơi! Về nước thăm bà con, đầu tư làm ăn, phát triển dân chủ theo nghĩa đen đi các vị!
Ăn lễ vui vẻ mấy ông mấy bà! Lên mạng "cắn" nhau chi vậy?
Ai chiến thắng hãy cứ vui vì thống nhất được nước nhà, ai thua cuộc hãy cứ buồn bã với "tháng 4 đen" hoặc "ngày uất hận" của các vị nếu thích, vì buồn bã cũng là trạng thái bình thường của con người; còn nếu đó không phải là thứ bình thuờng thì hãy coi đó là "bình thường mới" - mấy chục năm nó vẫn vậy tức là bình thường rồi đó!
Còn ai muốn bàn về quan điểm của nhau hoặc bàn về lịch sử hãy cứ công bằng và trên hết là tôn trọng người khác, phản bác bằng lý lẽ chứ không phải bằng cách đi "chụp mũ", chửi bới người khác, đi nhận con cháu khắp nơi. Ông bà dạy "người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe", có muốn "đấu tranh" bằng mồm thì chí ít cái ngôn từ nó phải lọt được vào cái lỗ tai của người khác thì người ta mới xử lý cái thông tin của quí vị được! Lọt tai rồi thì các vị nói có đầu có đuôi, dẫn chứng đầy đủ, lập luận chặt chẽ trên tinh thần học hỏi cầu tiến thì không ai có thể phản bác được. Còn ngược lại, các vị chỉ tạo thêm được kẻ thù, mà kẻ thù trong mọi tình huống đều không có lợi, việc tạo thêm kẻ thù luôn là hành động ngu dốt bất kể lý do.
"Make love not war", hãy tận hưởng cuộc sống tươi đẹp của các vị nhưng đừng làm phiền đến những người khác! Cảm ơn!