Mãi mãi em cũng không phải người đó. Bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy. Những ngày qua em cảm ơn anh đã bên cạnh em. Chưa có ai hiểu em như anh. Thật sự anh hiểu em. Em không ngờ anh lại hiểu em nhiều đến vậy. Em sắp phải đi xa rồi. Em biết cái ngày đấy rồi sẽ đến nhưng em không đủ dũng cảm để xa anh. Cứ chần chừ để những ngày qua ở lại bên cạnh anh. Ngày nào em cũng khóc. Em sợ sau này chúng ta không còn nhắn tin nói chuyện mỗi đêm nữa.
Rồi sẽ có người xứng đáng với anh hơn, quan tâm và chăm sóc anh. Người như em không đáng có hạnh phúc. Em chỉ hi vọng ở nơi đó anh yên vui hạnh phúc. Dù em ở nơi đâu, em cũng chúc phúc cho anh. Hạnh phúc của em là biết anh sống hạnh phúc. Hãy quên em và xem em chưa từng tồn tại.