Ê m! Ngày hôm nay của m thế nào.
Đầu kỳ cty t vừa làm MBO xong. Hỏi Anh Tùng thì anh bảo trên anh không có, các bác trên chỗ anh Tùng cho điểm cảm tính nma chỗ t thì không thế. Đầu kỳ vẫn có đăng ký mục tiêu, xong cuối kỳ xem có đạt được cái mục tiêu đó không rồi cho điểm các thứ. Lúc đầu t nghĩ là kết quả t kém lắm, đăng ký 4 mục tiêu thì chỉ làm được có 1 cái mà cũng không làm đến nơi. Nma bác sempai bác ấy hướng dẫn cho cách viết làm sao cho hay kể ra cũng đúng. Code thì t bị chậm so với schedule lúc đầu. Nma trước cái lúc t đăng ký schedule bác sempai đã nhân đôi cái schedule đó lên giúp t mà t không biết nên giờ thành ra lại ổn.
Tính ra t làm được đạt mục tiêu m t cũng không biết luôn. Mục tiêu của kỳ sau thì chưa đăng ký nma thế chắc ổn r.
Được cái tuần vừa r hiệu suất làm việc không được cao. Bị chậm schedule thì t nghe lời các sếp chậm thì phải báo ngay với các bác Nhật. Nma lỡ nhanh thì thay vì báo cáo nhanh người ta lại lấy thời gian đó đi overthingking m ạ. Làm 8 tiếng thì mất mất 2 tiếng đọc postcad rồi. Nay t chuyển qua đọc trên Vietcetera nhiều hơn, có nhiều bài nói về chủ đề công việc hay lắm. Xong r t đọc về redpill VN và alpha male. T thì nghĩ là vốn 2 cái hệ tư tưởng đấy nó không xấu, T bị một cái bệnh là đọc mấy cái hay của alpha male thì không thấy có ý nghĩa gì, nma đọc đến người lại với alpha male là beta male thể hiện tính cách yếu đuối, nhút nhát, nhu nhược thì cảm giác mấy cái yếu đuối, nhút nhát, nhu nhược đấy là người ta nói mình hay sao ấy.
Hỏi cái Lộc thì nó bảo không biết alpha male là cái gì. T không biết Lộc nó phát triển bản thân theo hướng nào mà công nhận hay vl. Lộc là kiểu ngườ không cần sempai mà vẫn giỏi được. Trong khi t có bước đệm rất tốt m t không tận dụng được.
Hôm bữa chị Lan Anh nghỉ xong lên cty chị Lan Anh bảo là mới được cầu hôn. OOOOOOOO . Nghe kể thì anh người yêu chị 100 điểm, không có một chỗ nào để chê luôn ấy. Chúc mừng chị. Hehe. Chuyện tình yêu của chị Lan Anh trong mơ lắm.
Hôm n t vừa xong lớp học tiếng Nhật của cô Kaoru, Lớp học theo kiểu hỏi trả lời nói chuyện phiếm thôi ấy. Nma sau khi học thì ngoài học được tiếng Nhật t mới biết cuộc sống của t dạo này cũng có nhiều điều thú vị hơn trước r. Có tiền vào khác hẳn hehehe. Từ một thằng không mục tiêu không sở thích không hứng thú gì giờ đã có chuyện để nói. Mặc dù là nó đơn giản vì rõ là ngoại ngữ mới biết lắp bắp vài chữ thì không thể nói chuyện sâu hơn được. Không phí nửa năm học ở bên này r hehe.