Em à, ngày hôm nay của em thế nào........
Em à, có một nơi mà anh đã nghĩ là mình sẽ đến đó mỗi tuần nhưng rồi rất lâu rồi anh mới quay lại. Căn cứ bí mật sea-side. Lần đầu tiên anh đi sea-side là tháng 8, đi ngắm pháo hoa. Pháo hoa mùa hè ở Nhật đẹp vô cùng, nhưng có gì đó rất cô đơn. Vì mọi người đi ngắm pháo hoa là đi thành đôi, đi với gia đình, chỉ có một người lặng lẽ sau mà nhìn trời nhìn đất vu vơ. Lần thứ 2 anh ra sea-side là ngay sau đó một ngày, anh ra đảo ngắm biển, sau hôm đấy anh đi bộ về luôn, là ngày duy nhất anh đi bộ đến hơn 20K bước. Cũng là ngày mà anh hứa về VN sẽ đi chơi cùng em.
Lần thứ 3 anh đi sea-side là hôm nay. Gió biển vẫn dạt dào, vẫn ấm áp, cát vẫn trắng. Mấy gia đình người Nhật vẫn ra bở biển cắm trại, ăn thịt nướng. ................
Em à. Anh Hà Anh Tuấn mới ra bài hát mới đấy. "Ví dụ nói bâng quơ ta đặt giới hạn cho một cuộc tình chỉ còn 1 ngày để yêu để cuồng cháy để hết mình trong 24h, em sẽ yêu như thế nào???"