Ngày hôm nay của em thế nào.......
Em à hoa anh đào đang bắt đầu rụng dần rồi. Trời cũng ấm dần và lá xanh cũng đang dần thay thế cái vẻ xác xơ của mùa đông. Chỉ để biết được hoa tàn rồi sẽ lại là một hi vọng mới em ạ. Tuần vừa rồi anh đã chọn về sớm hơn, vẫn biết không OT thì cuối tháng ngân sách sẽ hụt đi một xíu nma anh đâu phải một con ma bán mình cho tư bản như vậy. Anh từng sợ một lúc nào đấy khi mua nhà, mua xe, cưới vợ rồi sẽ bị lệ thuộc vào tư bản, sẽ không dám nghỉ việc vì nghỉ việc sẽ lại trở thành một thằng ăn bám vợ. Bọn đàn ông là thế em ạ, nếu không có thế giới ngoài kia hắn có thể sống 1 mình mà chẳng cần 1 xu trong túi, nhưng nếu đã có thế giới ngoài kia hắn phải sống cho cả thế giới. Mà hắn sẽ phải sống gấp đôi thế nữa nếu mà thế giới của hắn là em.
Tuần rồi anh đã dành thời gian nhìn lại bản thân mình, xem mình đã sống như thế nào, đã tệ thế nào và cũng đã tốt thế nào. Em à. Có vẻ như từ lúc qua đây, cuộc sống có chút thay đổi làm anh quên mất mục tiêu phát triển bản thân. Hệt như quy luật kinh tế ấy em, lúc mà một thứ gì đó chưa bắt đầu, người ta nghĩ về nó, kỳ vọng về nó, rồi đặt niềm tin vào nó, đấy là lúc mà người ta thực sự phát triển nhiều nhất vì người ta sợ có một thứ gì đó đang hướng đến. Còn khi nó thực sự đến rồi người ta lại trững lại, lâu dần rồi họ cũng quên. Người ta chỉ sợ những thứ chưa đến thôi còn khi nó đến rồi mọi thứ lại rất bình thường em ạ.
Có một việc mà 8/3 rồi anh làm được là đã gửi được quà cho chị Lan Anh. Đã làm được một việc là nghĩ xem liệu chị ấy sẽ thích món quà anh tặng rồi mới tặng. Nma xong sau đấy nch với chị thì chị lại hỏi cái chuyện "Em nghĩ mình sẽ sống đến bao nhiêu tuổi" - Haizzzzz. Thế là câu chuyện lại bị dừng lại. Mà cái chị này kể cũng hay, chị kể chị với người yêu thay vì yêu nhau theo cái kiểu của thế giới ngoài kia thì 2 anh chị lại sắp xếp thời gian ngồi review với nhau xem đã làm được gì, chưa làm được gì và cần phải cải thiện điều gì. Woooooaaaaaaa~~~~~!
Hôm nay anh xem youtobe, người ta bảo đàn ông đẹp khi đang có lý tưởng của mình. Người ta bảo hãy nghĩ xem sau này nếu không còn nữa thì bạn muốn người khác nhớ đến bạn vì điều gì. Vì điều gì em nhỉ. Anh thậm chí còn chưa nghĩ là sau này sẽ có ai đó nhớ về anh đâu. Nma gần hơn một chút, nếu một ngày anh không còn trò chuyện với em thì em sẽ nhớ đến anh bởi điều gì ???.
Em ngủ ngon và một tháng 3 thật đẹp.