Em à ngày hôm nay của em thế nào....
Hôm nay đã là ngày cuối cùng của tháng 3 rồi, lại vừa đúng thứ 7 chủ nhật. Thế nên là mọi việc thành ra tự nhiên tươm tất hơn. Có lẽ bởi ai cũng nghĩ tươm tất để kết thúc tháng 3 và vừa đúng kết thúc kì 23B lại cũng vừa đúng kết thúc tuần luôn. Hôm rồi chỗ làm có liên hoan team, lâu lâu lại mới có dịp ăn shashimi, mà mỗi lần ăn shashimi anh lại đều cảm nhận nó tươi hơn lần trước. Lần này còn được ăn Nabe nữa - không biết tiếng việt gọi là gì nhưng mà nó như kiểu lẩu gì đó. Món này anh ăn mấy lần rồi mà lần này ăn cùng với các bác mới biết cách ăn đúng. Đồ uống thì vẫn thế bia + với một đồ uống ngẫu nhiên mà lần này anh cũng không nhớ tên. Nma lần này đồ uống ngẫu nhiên có vị lạ quá anh không uống được....
Hôm thứ 7 anh lại dọn phòng và dọn phòng. Tuần nào cũng thế dọn hoài mà không hết. Nma lần này đúng là sạch hơn mọi lần ý. Động lức của cuối kỳ có khác. Xong chiều anh ngồi đọc postcad trên vietcetera. Mấy cái đoạn mà có chữ tiếng anh cứ líu cả lưỡi lên không đọc được. Thế là lại chuyển sang bài khác. Tầm 20 bài gì đấy mới giữ lại được 1 bài xong cũng không cho nó onair luôn.
Chủ nhật thì anh lượn ra Uniqulo chọn áo mới cho mùa xuân. Trời bây giờ cũng ấm hơn nhiều r ý, ra ngoài đường cũng không cần áo khoác như mùa đông nữa. Hôm nay bật điều hòa cũng không còn phải làm ấm nữa mà chuyển sang làm mát rồi. Thế mà ngoài shop nhìn áo nào cũng thấy made in VN lại cười cười. Xong cuối cùng vẫn chẳng chọn được chiếc nào. Về thì tiện ghé qua căn cứ chuo bắn bia và uống cooktail một mình. Mà vẫn chưa tìm được cái duyên với môn BIA này rồi, bắn mãi chẳng vào lại về.
Nhiều thứ nếu bỏ thời gian tìm hiểu 1 chút thì sẽ khác mà phải không. Anh biết mình không hề tốt như trong lời nói của em, nếu anh thực sự tốt thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Mà nếu thế thì anh cũng chẳng bao giờ biết được mình tệ đến cỡ nào. Còn nhiều thứ anh có thể làm tốt hơn mà.