Em à ! Ngày hôm nay của em thế nào.....
Hôm trước anh mới đọc được cái nghịch lý stockdale, rẳng thì mà là "Theo Stockdale, những người tích cực như trên không vượt qua nghịch cảnh bởi họ đã để lỡ bài học quan trọng: “không được lẫn lộn giữa niềm tin rằng mình sẽ chiến thắng, cái mà bạn không bao giờ được để mất, với kỷ luật để đối diện với sự thật hiện tại, bất kể nó phũ phàng đến thế nào đi nữa.” Anh biết rằng nếu cứ lạc quan mà không hành động thì anh cũng sớm tiêu hết 2 năm này.
Đầu tuần anh đã phải lập lại schedule hoạt động trong tuần, cho từng ngày, cụ thể đến từng 30 phút. Rằng thì dậy giờ nào, làm sao để dậy được đúng vào cái giờ đó. Để đảm bảo rằng mình sẽ không tắt báo thức đi ngủ tiếp thì anh còn thêm thượng cờ và hạ cờ vào trong lịch nữa. Để sau cái nghi thức đó anh có cái tự nhắn bản thân là đến giờ rồi đấy. Nhé!
Tuần rồi cũng có nhiều thời gian. Mò vào Vietcetera cũng đọc được nhiều bài viết hay lắm. Tuy bài viết ít hơn nma có vẻ chất lượng hơn trên spiderum ấy. Postcad thì follow thêm được 1 kênh hay nữa là Danny Trần.
Hôm nay anh lại lên Tokyo. Lại được đi đài truyền hình nma đài truyền hình lần này đang xây dở nên là nhìn không khác gì cái chuồng gà mà thầy bu anh nuôi năm anh 8 tuổi. Kể ra TokyoMX cũng là top 5 đài truyền hình to nhất Nhật Bản nma đến nơi mới thấy tệ. Được cái đài ở ngay bên cạnh "lăng bác". Sáng anh đi sớm một tí ra lượn cũng chill chill mát mát. Ở đấy trồng nhiều hoa anh đào lắm nma hôm nay thì chưa có nở. Chuyến hôm nay đi gần như không có việc gì làm. Mỗi buổi sáng đã xong r xong chỉ lượn qua lượn lại đến hết giờ. Hơi chán.