Em à ngày hôm nay của em thế nào.....Mùa xuân thật đẹp em nhỉ.
Hôm đầu tuần, ngày thứ 2 đối với người Nhật là một ngày rất quan trọng em ạ, quan trọng đến mức mà người Nhật quên cả ngày 8/3, quên cả ngày 14/3. Ngày 11/3 là ngày kỷ niệm động đất Fukushima ý, xong kể từ đó người ta lấy làm ngày huấn luyện chống động đất luôn, như kiểu ở mình hay có diễn tập phòng cháy chữa cháy ấy. Làm anh phải trốn cả xuống gầm bàn ~~~. Nma huấn luyện thế thì chưa được đủ lắm đâu, còn một bước nữa là gọi điện về cho người thân thì chưa dám thử. Mà dạo gần đây động đất cũng nhiều nữa, điềm lắm luôn.
Đợt này anh đang cố gắng đặt mục tiêu dậy sớm. Nma suốt 1 tuần rồi không làm được. Thầy Khương bảo là trong 1 cái lần tắt báo thức đi ngủ tiếp đó có tới 3 tính xấu của con người, biết mình không dậy được mà vẫn đặt báo thức là không biết ước tính công việc, đặt mục tiêu mơ hồ, thà đặt báo thức chậm thêm 1 tiếng rồi ngủ thêm một tiếng thì ta lại tắt đặt báo thức thêm 5 phút rồi 5 phút lần thứ nhất, 5 phút lần thứ 2 và lần thứ n. Tắt báo thức đi ngủ tiếp chính là thất hứa với bản thân, ta đặt mục tiêu lớn lao cho nhiều vào rồi đến cái việc dậy theo báo thức cũng không làm được.
Hôm trước bác Ukai có nói với anh là sáng sớm mày nên xem TV, tầm 7h sẽ có chương trình phát thanh, mày xem đi xem đài truyền hình họ sử dụng ánh sáng như thế nào rồi mà học tập. Anh cứ nghĩ là sẽ như thời sự của mình thôi, có một người cứ nói liên tục như thế chỉ cần đủ sáng là được, nma đối với bác Ukai thì khác lắm, hehe. Cũng tiện là xem TV buổi sớm cũng là một thói quen tốt nên từ tuần sau nhất định anh sẽ làm được. À cũng sau chuyện đấy mới biết được, ở Nhật người ta có cái gọi là 5 đài truyền hình lớn nhất 日本テレビ放送網・テレビ朝日・TBSテレビ・テレビ東京・フジテレビジョン  thì anh đã được đi 2 chỗ r. Hehe tự hào.
Hết 1 tuần làm việc rồi đấy em ạ, khi người ta tập trung vào làm việc mọi thứ lại nhạt dần đi. Chúc em những ngày cuối tuần thật đẹp. Anh không hứa.