Em à ngày hôm nay của em thế nào....
Em có biết hôm nay là ngày gì không???. Anh cũng chưa có tên gọi chính thức cho ngày này, có lẽ nó là sinh nhật thứ 2 của anh. Hoặc là ngày quốc tế phụ nữ, là ngày hoà bình thế giới, là ngày gì cũng được. Nma với anh nó là một ngày vô cùng quan trọng. Mà hẳn là ai trong chúng ta cũng thế em ạ. Như một ngày sinh nhật thứ 2 ấy, mỗi người luôn có một ngày mà họ cảm giác kết nối với bản thân mình nhất, một ngày mà cái tâm hồn nghệ sĩ được tự do, là ngày mà người ta sẽ dành trọn vẹn cho bản thân mình~~~
Một ngày cuối tuần anh lại mang máy đi chụp ảnh. Anh nhớ biển, anh đã định đi biển nhưng mà biển xa quá. Thía là anh ghé một chút qua AEON mua ít cây cho căn phòng của mình.
Tháng 3 này nhiều hoa đẹp em nhỉ, anh chỉ ước mang được cả vườn hoa về tặng em.
Đường về thấy hoa anh đào nở đẹp quá anh cũng bắt chước người ta vào chụp ảnh các kiểu. Có mấy con chim noá cứ bay qua bay lại mà mãi anh mới chụp được. Bọn này ngại chụp ảnh hay sao ý, cứ mỗi lần đưa máy lên chuẩn bị chụp là nó lại nấp vào trong hoa, mãi mới chụp được cái ảnh này đấy.
Thế là anh đã có một ngày cuối tuần trọn vẹn rồi nhỉ, hôm nay không biết nói gì hơn là gửi em những bức ảnh này.
Gửi em tháng 3, gửi em mùa xuân của anh--->>>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!<<<---