Chị ơi ngày hôm nay của chị thế nào. Chỉ riêng hôm nay em thực sự muốn nghe câu trả lời từ chị ấy. Vì ngày hôm nay chưa nhắn tin cho chị được. Hôm nay chị không đi làm, mà cũng chẳng có ai đi làm cả. Người ta bảo câu nói là một người đau đến 2 lần đó là "29 tết rồi mà vẫn còn đi làm à. Chắc lương cao lắm nhỉ". Buồn chị ha.
Hôm nay chẳng có tí tâm trạng nào luôn chị ạ. Sáng đến là em xem lịch. Em nhớ là gần tết có một ngày nghỉ vì trước kia em xem lịch em đã định nghỉ tết rồi. Nma được có 1 ngày ngắn quá em cũng thấy không đáng lắm. Nma xem kỹ lại mới thấy từ giờ đến tháng 7 còn mấy ngày nghỉ nữa cơ. À tháng này hình như cũng có 2 ngày rồi. Em thích mấy cái ngày nghỉ kiểu dư lày lắm. Kiểu 1 tuần đi làm 4 ngày thôi, nghỉ liền vào thứ 6 hoặc thứ 2. Hehe. Tháng sau cũng có luôn. Còn hết tháng 4 là đến tuần lễ vàng nghỉ luôn 1 tuần rồi. Công nhận ở Nhật nghỉ nhiều chị nhỉ.
Hôm nay đang làm thì có anh nhắn tin hỏi thứ 6 có đi kao đao không. Làm em cũng hóng ơi là hóng. Chiều về em qua quán Việt Nam, hỏi tìm người xông đất mới biết là bạn ở quán cũng 2000. Bạn ý bảo là 2k tam tai không xông đất được. Kiếm ai 2k4 2k5 ấy. Nma em thì chẳng quen ai. Em tính mai qua quán Trung quốc hỏi nhỏ làm ở đấy xem thế nào. Nma chắc là không được gòi. Lại phải tự xông đất. À xông Apartment. Bạn bán hàng đấy bảo là "em mở cửa hàng nên mấy chuyện này rành lắm, em xem mời gọi hỏi thầy rồi". Haha. Tính ra là mấy năm liền rồi em toàn tự xông đất thôi ấy chị. Tại sau giao thừa là em ra ngoài đường chơi, xong về là tự xông rồi. Nma cũng kệ. Em cũng bị mê tín ấy. Tết là phải ra đường chúc tết các thần tài của em. Hehe. Nói thật là có một cái nhỏ kia, mấy năm rồi năm nào mà tết gặp bạn ý là em may ơi là may. Hehehe. Năm nay thì chúc online thôi.
Năm nào đấy chị qua nhà em xông đất nhé. Em không quan trọng tuổi tác đâu. Em muốn người xông đất cho em là người nhiều chữ một chút, thơ một chút, đáng yêu một chút ý chị. Và muốn người xông đất là người em thương nữa chị ạ. Hẹn chị một cái tết nào đó.