Chị ơi ngày hôm nay của chị thế nào.
Sáng nay em đã dậy sớm ơi là sớm rồi nma vẫn đến muộn chị ạ. Em cũng không biết là tại em đi muộn hay là tại tàu đi chậm nữa. Lẽ ra là đến kịp rồi nma gần đến nơi tự nhiên tàu chạy chậm ơi là chậm, thế là em đến muộn. Nma đến chỗ khách hàng thì vẫn kịp, chỉ không biết là bác Ishi có đánh giá gì trong lòng mà không nói ra không. Người ta bảo là người Nhật cực kì quan trọng chuyện dealine, bên ngoài họ không nói gì đâu nma chắc là ghi vào trong sổ rồi.
Sáng em dậy sớm lại được thấy bình minh đấy chị ạ. Một năm ở Nhật cộng hết lại chắc chỉ có 30 ngày gì đấy là trời không đẹp thôi, còn lại 11 tháng đều là trời xanh. Nếu mà chị dậy sớm thì trời trong ơi là trong, không khí gọi là mát lạnh đi ấy. Giờ mùa đông rồi nma trời vẫn i như thế, buổi sáng dậy sớm thì vẫn đón được bình minh, không khí vẫn mát như sớm mùa hè, hít một hơi vào vẫn thấy đầu óc tỉnh táo nha chị. Nhắc mới nhớ em chưa bao giờ đón bình minh trên biển ở Nhật mặc dù chỗ em cách biển chỉ có 30p.
Hôm nay đi làm em đứng suốt cả ngày luôn. Ở đài FujiTV không có ghế ngồi, à thực ra là có vài cái nma dành cho nhân viên của đài thôi, còn thợ đến lắp máy như bọn em thì không có. Từ lớn đến bé phải đứng làm việc suốt ngày luôn. Nma em không mệt lắm vì hôm nay không phải làm gì nhiều ạ. Đồ trực tiếp giao cho khách hàng nên các bác Nhật không tin tưởng đến mức để em tự làm. Em chỉ cần đứng đằng sau, làm gì thì bác sẽ bảo là đang làm thế này thế kia, mày có hiểu không. ..... Ở mấy cty Nhật hình như đầu sáng sẽ có một cái các bác gọi là 朝礼mà em tạm gọi là giao ban sáng. Là kiểu họp để bàn giao xem là ai sẽ làm gì, làm sao cho khớp nhau ý ạ. Em nói là hình như là vì ở cty em không có, cty flex time nên là mỗi người đến một giờ, chẳng cần chào hỏi gì cả. Nma em kể với chị cái này là vì lúc bắt đầu họp bác ấy bảo là "hôm nay là tháng 6, à không phải". Xong bác ấy mới bảo lại là mắt t kém nhìn thấy tháng 6 thì đọc là tháng 6. Nói chung là chỗ khách hàng nma cũng không phải quá nghiêm túc như em nghĩ ạ Hihih. Phần còn lại thì là xem các bác Nhật làm việc thội ạ. Được cái là lần đầu tiên biết cái đài truyền hình nó như thế nào, thực sự là đèn với mấy thiết bị ở đấy hơi lớn so với trí tưởng tượng của em chị ạ.
Chiều thì em với bác lắp cái máy tính tablet. Chuyện là em với bác phải lắp dây nguồn mà cái ổ điện nó lại nằm trong ngắn kéo tối om và bé tẹo. Thế nên là em thì đứng cầm đèn còn bác thì lắp, kiểu hệt như hồi nhỏ tối mà bố em làm gì là em sẽ được nhận trách nhiệm soi đèn ý. Haha. Tính bác thì cẩn thận, nên là phải tháo ra lắp lại mấy lần cho bằng vừa ý bác thì thôi. Mất cả tiếng đồng hồ để lắp 2 cái cục nguồn chị ạ.
Thế mà lúc về trên tàu em cũng phải đứng suốt luôn. Mệt ơi là mệt. Mà hôm nay mạng lại kém chưa nhắn tin cho chị được. Mai chị về quê rồi nhớ nghỉ ngơi nhiều nhiều nha chị. Chị nghỉ tết vui vẻ ạ.