Chị ơi. Ngày hôm nay của chị thế nào. Hôm nay tuyết tan rồi chị ạ. Lúc em đi làm chỉ còn thấy ít tuyết bám trên mấy mái nhà. Kể ra đấy là những chỗ đẹp nhất vì tuyết trên đấy trông cứ bông bông ấy. Trưa nay không làm gì em lại mở lại bài của bạn Hihi ra đọc. Cũng tại mấy hôm rồi mới thấy Hihi đăng bài. Em cũng lướt lướt xuống dưới xem mấy ngày đặc biệt không biết bạn Hihi viết gì. Nma kết quả là cả sinh nhật em với sinh nhật chị bạn ấy lại không có đăng chị ạ. =)))))
Lúc chiều em về ghé vào cái quán đồ Tàu mà em hay ăn ( vì bạn Hương nhân viên ở đây người Việt Nam ) thì bạn người Việt lại không làm. Bạn nhân viên mới hình như người Trung Quốc. Lúc đầu em cũng nói tiếng Việt mà người ta không có hiểu. Quê quá. Bình thường nếu là bạn Việt Nam thì bạn ấy sẽ hỏi em uống nước gì không, xong mang cho em 1 cốc free, thường sẽ là rượu mơ hay nước vải gì đó. Nói chung cũng khá ngon. Còn lần này thì em mua về luôn không ngồi lại quán nữa. Nay đã phải mang máy tính với quần áo về rồi mà lại còn xách thêm đồ ăn nặng ơi là nặng hihih.
Hôm nay được về sớm em lại đi bộ về. Lâu lắm rồi em không đi bộ về thế này đấy ạ. Từ cái lúc trời lạnh, với từ cái lúc phải làm thêm nhiều thì về trời tối em ngại đi bộ. Hôm nay em đi được hẳn 7000 bước. À xem lại mới thấy hôm qua đi nghịch tuyết cũng được tận 8000 bước đấy chị ạ.
Mai em phải dậy sớm để đi Tokyo. Đi qua chỗ khách hàng nma chắc là không phải gặp chào hỏi ai đâu haha. Các bác Nhật muốn em đi đến chỗ khách hàng xem thực tế 1 lần cho biết thôi ý mà. Tuần trước bác Ishi bảo là đưa em đi bằng ô tô, nma mưa tuyết lại không đi được nên mai phải đi tàu điện. Hôm trước bác ý còn bảo là đổi sang thứ 6 cho an toàn. Nma thứ 6 là 30 rồi nên em không muốn về muộn. Đấy em đã định mấy ngày này làm nhiều nhiều tí để thứ 6 về sớm mà tính ra hôm nay lại đã về sớm rồi. Mà đi qua chỗ khách hàng thì trưa sẽ không nhắn tin cho chị được. Chị bảo là mai nữa là chị nghỉ tết rồi, chắc phải đợi sang năm rồi chị!~~~
Mai 6h30 là phải dậy rồi chị nên là em đi ngủ đây. Chị ngủ sớm giữ gìn sức khoẻ.