Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời, có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: Đời là tất cả nhưng cũng chẳng là ai. À không! hắn không phải chí phèo. Hắn biết từ ngày sang Nhật hắn chửi nhiều hơn. Chửi vì chẳng biết nói gì. Bình thường hắn đã overthingking rồi, sang bên này không ai hiểu tiếng của hắn, hắn càng nghĩ nhiều hơn. Cứ nghĩ là hắn chửi. Hắn chửi bác sempai, hắn chửi bác leader, rồi hắn chửi luôn giám đốc. Thế cũng chẳng sao. Chẳng ai hiểu hắn đang nói gì mà. Nàng thơ của hắn cũng từng hỏi hắn có chửi tục nhiều không. Nma có lẽ lúc đấy hắn không dám nói như thế này.
Nma dù có thế nào thì trước mặt chị hắn vẫn sẽ là một nhà thơ, một nhà văn, để chị sẽ luôn là nàng thơ của hắn. Ngày hôm nay của chị thế nào. Hôm nay tuyết rơi rồi đấy chị ạ. Sáng sớm em dậy đi làm trời vẫn rất bình thường, nma đến cty mấy bác Nhật mới bảo là nay có tuyết, bất ngờ lắm luôn ấy chị. Và dến chiều thì tuyết rơi thật. Nma chỗ em gần biển nên là ấm hơn. Tuyết vừa rơi xuống là tan ngay. Mỏng manh như tình yêu của ai đó thế chị ạ. Cái cảm giác lần đầu thấy tuyết rơi, em như đứa trẻ lên 3 lần đầu thấy mưa ấy chị. Dĩ nhiên là em không reo hò các kiểu nma biểu cảm của em lúc đó, em biết là mấy bác Nhật đang nghĩ thằng này trẻ trâu kinh khủng. Mọi người chắc nhìn em kiểu. Thằng Nguyễn-san này bị điên rồi.
Trời ấm nên là tuyết cũng không được đẹp như trên phim đâu chị. Với lúc em về cũng tối rồi, tuyết rơi cũng chưa dày nma nó đang tan nên là hơi bị bẩn. Với tuyết đang rơi thì gió cũng mạnh, cũng khó mà tận hưởng được. Nói thật là tuyết của người ta đẹp hơn. Còn tuyết của em chụp được nó buồn mà nó cô liêu sao á. Lúc em về em còn tranh thủ viết mấy cái lung tung lên tuyết nữa. Có bãi tuyết nào đẹp là phải để lại ký hiệu hết chị ạ. Hehe Mai lên cty mà tuyết còn đẹp chắc em ra giữa sân cty em vẽ cờ VN lên cho mấy bác Nhật xem mất. Còn cái nữa là tuyết lạnh. Nma lạnh nhất vẫn là hôm trước nàng thơ có tặng em một tấm khăn ấm ơi là ấm, lông nó còn mềm như lông con cafe sữa nữa, Nma bây giờ thì không dùng được rồi.
VN mấy hôm nữa cũng lạnh đấy chị nhớ mặc ấm vào nhé chị.