Chị ơi ngày cuối tháng của chị thế nào.
Hôm nay chị ạ. Lâu lâu người ta lại quên mất hôm nay là một ngày đặc biệt. Không phải ngày nhận lương vì lương em nhận từ hôm 22 r. Em cũng quên mất năm nay là năm nhuận và ngày hôm nay là ngày nhuận hehe. Sáng bác sempai search google bác ấy mới bảo em. Bác ấy hỏi là sao google lại có hình con ếch =)). Hoá ra ngày nhuận là leap day mà leap thì cũng có nghĩa là nhảy. Sáng em cũng vừa mới nhảy vọt, cụ thể là dậy sớm hơn được mọi ngày 30p. Hehe. Mai nhất định thêm 30p nữa chị ạ.
Không biết có điềm gì không nma hôm nay động đất đến 3 lần chị ạ. Mà cứ lúc chị nhắn tin cho em thì lại động đất hehe~~ ý trời. Nma có 3 4 độ gì đấy thôi nên yếu lắm em còn không cảm nhận được. Chỗ Chiba em gái chị ý. Bác Sempai em có vẻ lo lắm, bác ấy bảo người Nhật ai cũng sợ động đất, ai cũng có pin dự phòng, có đèn pin cầm tay và tích trữ đồ ăn trong tủ chị ạ. Lúc bác ý nói mặt em cứ cười cười mà bác ấy phải nhắc luôn. Bác ấy bảo động đất ở Nhật ghê lắm. Mày nói chuyện động đất với người Nhật là không được cười cười thế đâu, cảnh cáo m đấy. Bác ấy nói với em thế nma em lười quá em không chuẩn bị đâu. Em trải qua mấy cái động đất r nma em nghĩ chắc nói trừ mình ra.
Không biết sao mà dạo này bác sempai bác ý lại dễ tính ý chị. Sáng bác ấy còn cho em cái gì em cũng không biết tên. Em gọi nó là cái che mắt =)). Vừa tối hôm qua em ra 711 thấy vừa vừa mắt em mua 1 cái thì hôm nay bác ấy lại cho 1 cái. Đến chiều bác ý lại mua cho em cái bánh Doraemon. Có cái chữ Doraemon mà bác ý nói mãi em mới nghe được huhu. Đến lúc nghe ra thì Ooooooo, bánh ngon chị ạ.
Lại hết tháng rồi chị ạ. Chị có định dành tháng mới dể bắt đầu điều gì mới không ạ. Reset ~~~~~