Chị ơi ngày hôm nay của chị thế nào............
Ngày hôm nay của chị hẳn là thấy phiền lắm khi phải "dọn dẹp chiến trường" giúp em, trong giờ làm việc. Công việc của một BrSe hoá ra lại là làm sai thật nhiều để rồi ôm tester mà khóc chị ạ. Nma nói thật là em thấy lời khuyên của chị là hữu ích nhất từ trước đến giờ đó ạ. Thế giới ngoài kia họ chẳng bao giờ quan tâm em đã làm gì, đang làm gì. Khi mà em vừa làm hỏng một mối quan hệ thì đâu đó ngoài kia người ta em biết người ta sẽ khuyên em bắt đầu một mối quan hệ mới. Chỉ có chị là quan tâm mqh đấy đang ở đâu, người ta đang giận em hay là đã chọn từ bỏ. Chị bảo là chị cũng từng như thế, hmmm ~~~. Người ta bảo là khi lăng nghe câu chuyện của người khác hãy nói rằng tôi cũng từng như thế -> sẽ có được sự đồng cảm. Em đã bao giờ tỏ ra đồng cảm với người ta chưa chị nhỉ. Nhìn đâu cũng thấy ra khuôn mặt người Sợ lắm những đêm lẻ loi luôn chị ạ.
Hoa anh đào nở rồi chị ạ. Thế là mùa xuân đến rồi. Mùa xuân chẳng đợi em. Từ hôm thứ 2 cơ nma em không chụp ảnh được. Sáng thì em dậy muộn ngại đến cty muộn nên không dám chụp, tối về thì lại muộn mất r tối om. Thế là em phải cất hết liêm sỉ đi, thà đi muộn cũng phải chụp bằng được hoa anh đào mang về cho chị =)). Mấy cái cây hoa anh đào này cũng lạ lắm ấy chị. Không phải hoa nó nở từ từ đâu chị. Mà bth em vẫn đi làm như thế nma em không để ý thấy có cây anh đào nào, đến một hôm nào đó nó bất ngờ nở nguyên 1 cây, sáng cả một góc. Em kiểu ủa thế là lâu nay có cây anh đào ở đây mà không biếc gì hết. Mà đợt này mới là mấy cây sớm thôi chị ạ. Chưa vào giữa mùa nên cũng chưa có hoa đẹp, chị coi tạm nhé
Nhà cái ông này trông nhiều hoa cây ghia chị nhỉ. Lại hết 1 tuần rồi đấy, vì mai em nghỉ mà. Chị ngủ ngon ạ.