Chị ơi ngày hôm nay của chị thế nào.....
Em lại vừa có một ngày tồi tệ nữa chị ạ. Tệ từ trong tệ ra. Một ngày tệ bao giờ cũng thế, bao giờ cũng bắt đầu từ một giấc mơ chị ạ. Không phải là "Phải chăng khi biết yêu giấc mơ là nơi bắt đầu" mà với em nó thường là khi tình yêu kết thúc nhiều hơn ấy ạ. Sáng em lại mơ người ấy và khi tỉnh dậy thì lại tụt mất toàn bộ năng lượng. Mới sáng đã thế rồi. Thế là ngày hôm nay em còn không dọn được phòng luôn. Tối em còn định không vứt rác nma thôi, 1 tuần rồi em chưa vứt rác nên lần này nhất định không bỏ được nữa.
Hôm qua em mới viết bài và up xong thì người ấy block em. Mọi thứ nhanh đến mức em không kịp hiểu chuyện gì luôn chị ạ. Tại hôm qua thấy cô ấy nhắn tin giọng dỗi nhiều hơn là ghét rồi, em tưởng..... Xong rồi em lại sụp đổ. Và không có một gói bảo hành nào hết.
Sáng gọi cafe nma ngựa ngựa thế nào định gọi cafe đá xong em lại gọi phải cafe ấm. Cảm giác lúc đó là ơ nhỏ bán cafe cũng vào hùa chống đối mình hic. Chiều thì em đi mua ít đồ với đi bán cái Lens em không dùng. Bán đồ ở Nhật chẳng thơm gì chị ạ. Em mua lens cũ là 8000 nma đến lúc đem bán lại người ta bảo là 300 yen. Thôi được 2 chai nước, dẹp dẹp. Để làm đồ decor còn hơn. Đi mua đồ thì cũng chẳng êm xuôi gì. Nay em mua cái iphone đầu tiên trong đời đấy chị ạ. Em mua Ip Se2016. Tính ra em cũng không biết em mua làm gì. Chắc là em nghiện mua sắm chị ạ. Nghiện nặng lắm r vì người ta chốt đơn theo cảm xúc đã là xấu rồi, em chốt đơn vào cái lúc mà cảm xúc rất bth, đắn đo kỹ càng ròi, biết nó không có tác dụng gì nma vẫn cố tình mua thì có phải là bệnh nặng lắm rồi không chị. Nma công nhận ip chụp ảnh đẹp, AI của IP tô màu đẹp hơn khả năng chỉnh màu bằng tay của em nên là coi như không phí tiền.
Chiều về em vẫn cố lết đi karaoke. Đi kara một mình hơi buồn nma nói thật là đi kara giải trí lắm ạ, đặc biệt là với những người lười thể thao như em thì gồng cơ đít lên hát cảm giác nó thoải mái, sảng khoái. Tính em thì toàn thích hát những cái bài cao vút, sầu đến tận đáy vực nên là hát xong mệt, gục luôn ấy chị. Xong đến lúc về em quên cả ví nma người ta gọi điện cho em bảo em quay lại lấy được r chị ạ.
Thế là em lại về phòng, 2 ngày nghỉ đã hết, phòng vẫn như cái chuồng lợn, đầu óc thì điên loạn. Nhớ chị nhiều lắm ạ. Chị ngủ ngon và tuần mới vui vẻ.