Chị ơi ngày hôm nay của chị thế nào.
Đón giao thừa em đi nhậu với mấy anh người VN ở bên này, xong say quá, em ngủ luôn ở quán đến sáng ạ. Thế là mất nguyên ngày m1 em dành để ngủ rồi chị ạ. Đầu năm đã thế rồi tệ quá. Thế là em lỡ cả hẹn hiến máu với lỡ hẹn cái suất shashimi em đặt để ăn tết. Thế là kế hoạch tết của em lỡ hết, không xem kao đao, không có hoa đào, không xem pháo hoa chị ạ.
Nma m1 em vẫn kịp dùng buổi tối để khai bút đầu xuân. Lần này viết chữ nho luôn nha chị. Xong là vài dòng cho chị, vài dòng cho bản thân mình, chỉ viết thôi chứ không phải là mục tiêu năm mới đâu chị ạ. Mục tiêu thì cần phải có kế hoạch rõ ràng còn khai bút thì những gì em muốn em viết hết. Đương nhiên là trong đó có cả chị nữa. Hehe. Hôm nay được 1 cái là em đi hiến máu rồi đấy chị ạ. Em đặt lịch hiến máu đến 5 lần rồi, có lần thì do có lịch khác, có lần thì lại do mới về VN nên không hiến máu được, đến lần này mới được đấy. Lần này hiến máu người ta không cần xét nghiệm gì luôn chị ạ, chỉ cần xem nhóm máu là lấy thui. Mà chắc hôm nay em còn hơi mệt nên hiến hơi lâu, mất 20p lận trong khi họ nói người bình thường chỉ 10p thôi. Mà bên này hiến tận 400ml lận đấy chị ạ. Cũng lâu nma bạn y tá cũng dễ thương nên cũng không bị quê lắm chị ạ. Năm mới đi hiến máu vừa là làm việc tốt, vừa mong thay dòng máu mới để mau quên người cũ nữa chị ha...
img_0
Hôm nay em cũng nốt kế hoạch tết là đi mua vé số. Lần này em mua cả ngày sinh của chị đấy. Mong là chị sẽ giúp em trúng giải nhé. Chứ lúc nào cũng ước trúng số mà không bao giờ mua vé số thì tệ lắm hehe. Lần này em chỉ mua giải 4 số thôi, nếu mà trúng là sẽ trúng 4man, ủa còn chưa được 10 trịu.
img_1