Tháng 1 của năm 2026 - hơi gồ ghề
Vậy là còn vài ngày nữa là đã hết tháng đầu tiên của năm 2026. Hồi tháng 12, ngồi xem thần số học, thấy năm nay có vẻ ổn quá, thấy...
Vậy là còn vài ngày nữa là đã hết tháng đầu tiên của năm 2026. Hồi tháng 12, ngồi xem thần số học, thấy năm nay có vẻ ổn quá, thấy cũng yên tâm yên tâm, hi vọng điều mình mong ước sẽ thành sự thật.
Tháng 1 bắt đầu bởi những chuyến đi, với gia đình, thích lắm, hạnh phúc lắm. Tưởng là dấu hiệu cho một mùa khởi sắc. Ấy vậy mà..
Giữa tháng, trong cùng 1 ngày, hai tin shock khiến mình downmood hoàn toàn, nhưng lúc đó mình đang có bạn ở cùng nên không thể bộc lộ được. Mình vẫn phải cố tỏ ra bình thường vui vẻ, nhưng thật sự là mình buồn dã man. 1 cái trong chuyện tình cảm, 1 cái trong chuyện công việc, hai thứ đáng quan tâm nhất trong cuộc đời mình thời điểm hiện tại.
Chuyện tình cảm thì là mình đang nói chuyện với 1 người, ko có gì đặc biệt vì mới gặp 1 lần sau đó giữ liên lạc, đang nói chuyện rất bình thường, thậm chí lên plan là sẽ gặp lại nhau trong tháng 3 hoặc tháng 4, cái tự dưng trêu nhau quá đà, mình giận, cái rồi không nói chuyện với nhau luôn. Kế hoạch gặp nhau cũng bỏ dở. Bạn ấy xin lỗi, nhưng cũng là một lời tạm biệt luôn. Giờ thì mình lại thấy day dứt, ko phải vì mối quan hệ này sâu đậm vì thật ra cũng chưa có gì cả, chỉ nói chuyện như hai người bạn, nhưng cảm giác như mình lại vừa bỏ lỡ một điều gì đó. Nhưng đành chấp nhận vậy, cảm giác như mọi thứ vẫn chưa thuận với mình, duyên số vẫn còn đang nhiều thử thách :) Coi như đây là một bài học, lần sau biết đường mà đối nhân xử thế tốt hơn, đừng có xồn xồn lên rồi giận rồi phá lanh tanh bành nữa.
Chuyện cv thì còn tệ hơn, nhưng chắc sẽ k kể ra đây. Chỉ muốn nói là sau chuyện đó thì mình nhìn một vài người k được như trc nữa, mình k muốn làm việc cùng, k muốn nói chuyện. Nhưng tin vui là mình chỉ phải chịu đựng họ thêm 4 tháng nữa thôi rồi họ sẽ chuyển qua 1 bộ phận khác, hi vọng ko phải liên quan gì nữa.
Hai cái này cộng hưởng lại với nhau, khiến hơn 1 tuần vừa rồi của mình không hạnh phúc. Mình thức dậy và nhắc nhở bản thân rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn. Rồi cũng sẽ qua đi, 6 tháng nữa nghĩ lại, chắc chắn mình sẽ k còn buồn nhiều như thế này nữa. Chỉ là mình cảm thấy, mình vẫn đang được học những bài học k hồi kết từ Vũ Trụ, mình mong là sang tháng mới (âm lịch), mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn với mình. Đừng thử thách, đừng bắt mình chịu tổn thương, phiền muộn hay đừng bắt mình học thêm bài học nào nữa. Mình mong tháng mới sẽ bình an, hạnh phúc, mỗi sáng thức dậy chỉ thấy nhẹ nhõm trong người, cảm giác biết ơn ngập tràn chứ k phải như bây giờ, cảm giác lê lết qua từng ngày, còn ko có tâm trạng tập gym, ko có tâm trạng làm việc, demotivated khủng khiếp. Cũng may là từ giờ đến cuối tháng 1 mình khá bận rộn nên không có thời gian suy nghĩ hay buồn phiền nhiều. Mình vẫn đi chùa hàng tuần cho đến khi về lại Hà Nội, mình hi vọng sẽ được che chở, bảo vệ và chỉ lối dẫn đường, để mình có thể nhẹ nhàng hơn, tâm hồn mong manh yếu đuối này có thể được che chở hơn. 14/2 sắp đến rồi, rồi Giao Thừa, rồi 8/3. Ba ngày mà mình luôn cảm thấy cô đơn nhất trong năm. Không biết năm nay có gì thay đổi, khởi sắc không? Hi vọng câu trả lời là có.

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất