Thân thể được cấu thành bởi đất, nước, gió, lửa, bắt nguồn từ tinh trùng và trứng. Đất là chất rắn trên thân, nước là chất lỏng, gió là hơi thở ra vào, lửa là nhiệt độ cơ thể. Cho nên thân này chỉ là vay mượn, ta không nên quá khổ sở vì thân. Khi chết hoặc bị gì trên thân, thì đó cũng là trên đất nước gió lửa.
Thân chỉ là công cụ để phục vụ tâm. Khi ta chết đi, thân này trở về với đất nước gió lửa. Chỉ có tâm sẽ được bảo toàn, và tâm sẽ đầu thai vào hình hài khác sau đó.
Vậy nên ta nên tu dưỡng tâm mình, khi có tâm tốt đẹp thì thân cũng đẹp theo. Tâm sẽ theo ta kiếp này sáng kiếp khác, còn thân chỉ là vay mượn và sẽ trở về đất nước gió lửa, sau đó tâm hồi sinh vào hình hài mới.
Tất nhiên noi như vậy không phải để buông lơi cơ thể nhé. Một tâm hồn đẹp trong một cơ thể cường tráng vơi một trí tuệ minh mẫn, ai mà chẳng muốn, nhỉ?