Khi chỉ còn một ngày cuối cùng tại Pháp trước khi xe quay trở lại Đức, mình đã quyết định nhanh chóng khi tự mình bắt bus đến làng Auvers – sur – Oise và thăm nơi an nghỉ của Vincent Van Gogh.
Auvers – sur – Oise là một ngôi làng nhỏ, nơi đây tọa lạc ngôi mộ của danh họa nổi tiếng bên cạnh người em trai của mình. Lúc sinh thời, không một ai yêu thương hay công nhận Van Gogh, cũng không có một người phụ nữ nào yêu mến ông, chẳng ai chịu mua tranh của ông vẽ. Cứ thế, ông cô đơn cho đến lúc cuối đời. Do vậy, mình nghĩ chắc sợ ông cô đơn, nên người ta mới chôn mộ hai anh em ông ở cạnh nhau. Thương mến Theodore Van Gogh, người em trai đã bị trầm cảm theo vụ tự sát bằng súng lục của anh trai và qua đời không lâu sau đó.
Mộ của hai anh em nhà Van Gogh
Mộ của hai anh em nhà Van Gogh
Tác phẩm cuối cùng do Van Gogh để lại là “Cánh đồng lúa mì và bầy quạ đen” (Wheat Field with Crows) được xem là bản di chúc hội họa cuối cùng của ông, cũng được in ra và đặt trước địa điểm ruộng lúa mì để cho khách du lịch chiêm ngưỡng.
Bức tranh "Cánh đồng lúa mì và bầy quạ đen" (Wheat field with crows)
Bức tranh "Cánh đồng lúa mì và bầy quạ đen" (Wheat field with crows)