"Sẽ ra sao nếu mình kết hợp ba phạm trù văn xuôi, phim ảnh và phân tích game lại với nhau?" - Và mình tìm thấy Cinematic writing, một kiểu tư duy trong viết lách.
Xin chào. Chalaroste đây. Một vị khách vô danh vừa ghé thăm ngôi nhà Spiderum với hi vọng được tiếp đón bởi các thành viên trong gia đình. Mình rất vui nếu được gọi bằng Chalaroste, Croste, hay phiên âm tiếng Việt là Cà Rốt🙂
Là một người có niềm đam mê với loại hình nghệ thuật anime và manga từ đất nước Nhật Bản, đồng thời là một con "mọt sách" đúng nghĩa. Mình yêu việc đọc sách (bản giấy và bản web). Mình yêu việc xem anime và đọc manga. Mình theo dõi các kênh về phân tích cốt truyện game với đủ thể loại, (Series Poppy playtime, series fnaf,...). Mình theo dõi các loại sách mang hình thức light novel, novel từ Nhật Bản và các quốc gia phương tây (fiction hiện đại của Úc, Mỹ là tiêu biểu, Nevermoor của Jessica Townsend, các tác phẩm tiêu biểu của Shinkai Makoto, toàn bộ tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh...).
Vấn đề đặt ra, các nền tảng trên mạng không đủ để đáp ứng nhu cầu của mình, nếu không muốn nói tất cả đang dần trở nên quá rập khuôn và một màu. Đến một ngày, mình quyết định tự thân vận động, muốn ăn thì lăn vào bếp, là vậy!
Không thể, không nên, không muốn đi vào lối mòn của các đàn anh đi trước, mình chợt nhớ đến sở thích của mình - Anime và tiểu thuyết. Đó là khi mình tìm thấy Cinematic writing trong viết lách, vốn là một phạm trù tư duy trong viết lách.
Một lối viết tập trung vào việc mô tả các chi tiết hình ảnh và hành động sao cho người đọc dễ dàng hình dung như đang xem một bộ phim trong đầu.
Một số ví dụ để dễ hình dung:
"...
Một chuỗi âm thanh lầm rầm từ bên ngoài khiến Monica giật mình bật dậy, nhận ra bản thân đang nằm sõng soài trên sàn nhà thay vì trên giường. Mùi bia còn sót lại từ đêm qua khiến cô buồn nôn, và hơn hết, bụng cô đang cồn cào tự nãy giờ.
'Chào buổi chiều, tôi ơi.'
Lướt qua chiếc đồng hồ vừa điểm mười bảy giờ lẻ, Monica làu bàu khi đi xuyên qua căn phòng mờ ảo sắc tím, mà dưới sàn là một núi những lon bia, tạp chí hay áo quần đang chất chồng lên nhau, tạo thành đống hổ lốn ghép thành hình thù quái dị. Đống lộn xộn kéo dài đến tận nhà bếp.
Nếu là anh ấy thì hẳn sẽ bất ngờ lắm, với chút thành tựu này của mình. Monica cười khúc khích bên gian bếp ngổn ngang những gói thức ăn ăn liền. Con dao bếp hãy còn mới toanh, nằm im trong góc."
Context: đây là một phân cảnh của Monica trải qua một ngày bình thường, sau khi bạn trai của cô qua đời. Cơn bão đại diện là sự ám ảnh của Monica (người con trai đã chết trong một ngày mưa)
Ánh sáng: màu sắc chủ đạo của phân cảnh là tím, tím mờ ảo, tím nhạt. Màu tím trong ngôn ngữ phim ảnh rất đa dạng. Nó thể hiện sự cô độc, sự bất ổn - thể hiện qua chi tiết căn phòng hỗn loạn đồ vật các đồ vật, và bia.
Cũng có thể là một sự kiện chuyển biến - bằng chứng là ngay sau đó có một sự kiện đã xảy ra với vai trò động lực thúc đẩy câu truyện.
Âm thanh: "Lầm rầm" - cơn bão, nỗi ám ảnh đeo bám cô ngay trong giấc ngủ.
Tiếng làu bàu, tiếng cười khúc khích, cô tự giễu "chút thành tựu..." - Cô đã quá quen với sự cô độc và nỗi đau.
Tiếng đồng hồ kêu từng giây - không cần đề cập đến nhưng vẫn có cảm giác nó tồn tại, do mình cố tình dùng "mười bảy giờ lẻ" thay vì kém hay chính xác 5 giờ chiều.
Còn các chi tiết hình ảnh, góc máy quay,... Croste chưa nhắc đến.
=> Mình không kể "Monica đang trầm cảm bởi cái chết của bạn trai. Cô vô thức lựa chọn lối sống độc hại để tự trừng phạt mình."
Mình để các bạn tự nhìn thấy, tự cảm thấy. Tự xâu chuỗi lại với nhau. Như một bộ phim, nhưng được hình thức văn xuôi.
Cái gì cũng có cái giá của nó. Và cái giá cho lựa chọn của mình là: tác phẩm bị xoá. Bị đọc nhầm. Bị gắn cờ AI. Bị chê là "văn phong nước ngoài quá". Và tất cả đều nằm trong dự đoán của mình. Đó là một chuyện chắc chắn phải xảy ra, bởi lựa chọn của Croste.
Nhưng dẫu sao, dù là chuyên nghiệp, hay không chuyên, thì đây chính là phong cách mà Croste mình đây lựa chọn. Và sẽ dính với nó đến khi ngừng bút.
Nội dung mà Croste lấy làm ví dụ thuộc về một tác phẩm one-shot mang tên Re Love.
Re Love là lần đầu tiên mình thử nghiệm phong cách này. Mình không biết nó có hoạt động với đại đa số các bạn hay không. Nhưng chắc chắn nó có hoạt động với mình, với Chalaroste.
Và với bạn đó - người ở bên kia màn hình.