Chào bạn, 1 lời chào với một người lạ, nhưng tôi cảm ơn bạn, cảm ơn bạn đã xem những dòng đầu tiên tôi viết trên Spiderum. Phải mất 1 lúc mới tôi có thể biết cách viết bài như thế nào, diễn đạt sao cho ko gượng gạo hay tỏ ra khoe mẽ, khiêu khích mời gọi. Dù là bài viết tôi đề viết cho chính mình nhưng ko hẳn tôi chỉ muốn chỉ mình đọc được đâu, trung thực với bản thân thật khó, mà vừa trung thực vừa truyền đạt lại càng khó hơn, vào bài luôn nhỉ.
Hôm nay là thứ 5, 13/11/25, tôi muốn trãi lòng mình 1 chút, tôi là 1 sinh viên đã tốt nghiệp năm 2024 ngành Điện tử - Viễn thông tại DH Tôn Đức Thắng (TDTU), đã có kinh nghiệm 1 năm làm nhân viên thu hồi nợ của VPBANK, hiện tại tôi đã xin nghỉ dc 1 năm để theo đuổi công việc Phân tích dữ liệu (Data Analysis), mà từ giờ tôi chỉ gọi ngắn gọn là DA. Quyết định được đưa ra khi tôi quá áp lực vs những tháng ngày ko đủ doanh số, và cảm giác tệ hại với chính mình, một quyết định dc xem là hèn nhát và trốn chạy. Tôi chọn DA như 1 quyết định có thể dễ dàng giải thích với những người đã biết về 1 quyết tâm mà tôi ko có khi rẽ ngang hướng đi mới, 1 sự trốn chạy chạy cùng 1 lời biện hộ dối trá.
Không hẳn tất cả đều ngẫu hứng dù phần lớn là như vậy, tôi thực sự đã có tham chiếu đến bản thân khi chọn ngành này và cũng đã sẵn sàng chấp nhận khó khăn, tôi còn chẳng có để dành được gì cho tới khi nghĩ việc, ý nghĩ ngu ngốc rằng mình sẽ làm dc mọi thứ, điều đó xảy ra khi chọn chọn mua 1 khoá học dc leak ra ngoài của MindX, và sau khi xem qua tôi nghĩ chỉ cần 4 tháng là mình có thể học xong và có thể đi xin việc mới. Tôi thích ý nghĩ mình sẽ là 1 Data Analyst, làm việc với những suy nghĩ hàng ngày, giám sát và cảm giác mình hiểu biết hơn mọi người, tôi ko khẳng định, nhưng tôi chắc chắn mình suy nghĩ phức tạp hơn những người khác, tôi có những dự cảm mơ hồ và sau đó đã thành sự thật, như 1 bản năng nhạy cảm, tôi khó chịu với những lời hời hợt đơn giản và lạ lẫm với câu xã giao của mọi người, nhưng vẫn ko hiểu tôi đang làm gì, tôi ko muốn lãng phí món quà này và phát triển nó. Nếu điều nào tôi ở đây giống là ngạo mạn xin hãy cho tôi biết tâm lý của tôi, tôi rất muốn hiểu nó.
(Tới đây tự nhiên lười r, tôi sẽ tiếp tục sau, hy vọng sẽ viết lại hoàn thành trong thứ 7).
Hôm nay là CN ngày 16/11/25, tôi quay lại rồi, chỉ để tò mò 1 chút, tôi thấy có 1 follower nhưng ko biết cách nào để kiểm tra dc, tôi ko biết nữa. Chào bạn, người đầu tiên, nếu dc hãy cho tôi biết bạn là ai nhé!
Tôi vẫn ko trung thực dc, tôi đang sợ hãi và lo lắng, tôi thực sự có rất nhiều vấn đề, và tôi đang rất rối bời, tôi biết vì gần đây tôi cảm thấy rất khó tắt dc não để ngủ và mộng du rất nhiều, tôi ngủ dc lúc 2h sáng cho tới 4h sáng đã mộng du tận 2 lần, tôi cảm thấy cơ thể ko còn linh hoạt, các phản xạ khi va chạm mạnh hơn bình thường, ví dụ khi tay chân chạm phải gì đó dù là nhỏ thì phản xạ rất mạnh như chạm vào lửa vậy, tôi ko cảm nhận hay đánh giá dc rủi ro mà bị bản năng làm chủ mình, cơ thể mệt mỏi vì công việc làm thêm hiện tại, và suy nghĩ về 1 tương lai mơ hồ.
Tôi đang chạy Grab thêm buổi tối, công việc thường bắt đầu từ 4 - 5h và tôi về khoảng 11h, tôi đang cố trung thực, thu nhập ko tệ, ý tôi là nó làm tôi bị hài lòng vs hiện tại, 350k cho 6-7h hoạt động, và tôi cũng đang tự lừa dối mình, tôi chơi game rất nhiều cả lướt fb nữa, tôi nghiện mọi thứ niềm vui ngắn hạn ko làm mình lo lắng, tôi tệ quá.
Tôi chẳng biết bắt đầu lại từ đâu nữa, tôi ko có nơi để chia sẻ, ấm ức khó khăn dồn nén làm tôi mệt mỏi, tôi xin lỗi vì than vãn nhiều như vậy, tôi tệ quá, các kế hoạch chỉ lừng chừng hiện tại mà ko đí quá dc ngày hôm sau, tuần qua tuần, tháng qua tháng mà chẳng thay đổi gì, sắp cuối năm rồi, lại sắp thêm 1 lời nói dối nữa. Ko đủ tiền cho hiện tại mà ko cố gắng nữa cho tương lai, tôi xin lỗi, hôm nay tôi còn chẳng thể xem hết 1 crip cho SQL nữa. Bây h tôi sẽ làm.
Kế hoạch tuần này phải xong hết sql đã học ngày hôm nay sẽ xử lý Select - Where - Group By - Having - Order by, phải xong mới dc đi ngủ. Tôi mệt rồi, mọi thứ phải dc bắt đầu từ bên trong, những dòng này là những dòng tôi viết cho chính mình.
Byeeeee
11:47 PM 11/16/25