Tết xem gì: Mùng 5- Phim hài (comedy)
Chào các bạn. Hôm nay là mùng 5. Để thư thái thoải mái trước khi quay trở lại làm việc sau Tết :( chúng ta xem phim hài nhé....
Chào các bạn.

Chủ đề hôm nay là phim hài.

Đáng xem, rất đáng xem.

Phim này đúng nghĩa là “phim giả bựa thật”, rất là thư giãn đó.
Có chứ, có nên xem chứ. Dàn diễn viên đông đảo sẽ khiến bạn đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Các sự kiện, các mối quan hệ trong phim được tạo ra để làm bạn cười. Và phim đã làm điều đó cực tốt.
Mình không biết cái gì hay hơn, nội dung độc đáo hay diễn xuất bẩn bựa của dàn diễn viên.
Phim này đừng tìm hiều nhiều về nội dung, chỉ coi thôi :)

Một bài viết về Bộ ba Ba Màu của Pháp: http://mannup.vn/tam-bo-khuc-sac-mau-cua-cuoc-song/



Mình viết về 3 phim này rất gọn, vì nó cực kỳ đáng xem khi chả biết tí gì về nội dung của nó. Cách kể chuyện trau chuốt, âm thanh và hình ảnh kết hợp hài hòa, diễn xuất ăn ý, cách quay đặc trưng tạo ấn tượng, bạn còn chờ gì nữa mà không xem.

Xem xong bạn có thể đọc bài này: https://www.wired.com/2013/08/cornetto-trilogy-easter-eggs/

Chờ chút, sao lại lôi Turn Down For What vào đây? Swiss Army Man được đạo diễn bởi anh em nhà Daniel- The Daniels. Và đoán xem ai đạo diễn cái MV Turn Down For What :)
Ủa mà cái tên sao lạ vậy, dịch sát nghĩa là Người Đàn Ông Quân Đội Thụy Sỹ, sao trên mạng lại dịch là Xác Chết Biết Nói? Phim kể về Hank (Paul Dano- Prisoners, Ruby Spark,...) một anh chàng bị lạc ở đảo hoang. Khi định tự tử thì anh gặp Manny (Daniel Radcliffe- Harry Potter) một xác chết trôi biển. Và bạn chỉ cần biết đến đó thôi. Về ý nghĩa tên phim e là mình không giải thích kĩ được, nhưng khi xem xong phim thì bạn hãy nghĩ về Dao nhíp Quân đội Thụy Sỹ nhé :)
Hai bác đạo diễn lúc mời Harry Potter bỏ nghiên cứu Trường Sinh Linh Giá để đóng phim đã nói thể này:
Tụi tui muốn làm một bộ phim mà tiếng xả bom đầu tiên sẽ khiến bạn cười và tiếng xả bom cuối cùng sẽ khiến bạn khóc.”
Và tin hay không thì tùy nhưng mình đã gần khóc ở đoạn cuối :)
Phim có nhiều cái jokes về "đánh rắm", về "chào cờ", về "quay tay". Những cái này là những cái jokes mà anh em nhà Daniels rất ghét. Lúc Daniel Radcliffe hỏi rằng tại sao hai anh em đã ghét những cái jokes như vậy mà còn làm phim về chúng. Anh em Daniels trả lời rằng nếu họ làm phim về những thứ họ ghét, họ phải làm cho nó thật tốt, thật hay để họ không ghét nó. Cho nên đây là cách làm phim rất khó, nhưng nó lại hợp với anh em nhà Daniels, và họ làm rất tốt.
Đây là video phỏng vấn Daniel Radcliffe và Paul Dano, các bạn có thể xem nếu thích: https://www.youtube.com/watch?v=LGBfkz0JOz4
Phim này ý nghĩa lắm nhé, nhiều ẩn ý về việc sự xấu hổ của bạn có thể ngăn bạn hoàn toàn là chính mình như thế nào. Cực kỳ đáng xem.

Vậy là hết nghỉ Tết rồi và phải đi học đi làm rồi. Chúc các bạn thành công và chăm chỉ. Chùm bài Tết xem gì của mình đến đây là hết, cám ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.

Phim
/phim
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

tuna_salad
2 tay Simon Pegg và Nick Frost là đặc trưng tiêu biểu cho lối hài hước của người Anh.
- Báo cáo