Khi nhìn tờ lịch thì nhận ra nay đã là ngày 15 tháng 12 âm lịch, nghĩa là còn khoảng 2 tuần nữa là Tết nguyên đán. Nghĩ đến đó là nhận ra mình sắp đón cái Tết thứ hai xa gia đình tận 7000 km.
Thì buồn ? Không hẳn. Nhớ nhà ? Không đến nỗi quay quắt. Mình có thể hình dung ra 3 ngày tết sẽ thế nào: Đêm giao thừa là vào thứ năm, gọi điện về nhà, căn đúng giờ là được. Xong tụ tập với các bạn đồng hương đến rạng sáng mùng 1 Tết rồi về nhà ngủ gần hết ngày. Sang mùng 2 & 3 tết thì đi làm thêm rồi. 
Hay ha, chưa tới 3 ngày tết mà lịch trình đã có sẵn. 
30/1/2018. Viết để nhắc bản thân.