Tết đến rồi, năm nào cũng thế, mình mong về nhà thật nhiều, vừa bắt xe về vừa khóc, vui mừng vì sắp được gặp bố mẹ, được đón tết cùng bố mẹ. Đến bây giờ mình mới hiểu cái Tết quan trọng như thế nào, với mình, mình không quan tâm tới những thú vui ngày Tết, mình vui vì những ngày này ba mẹ được nghỉ, được cùng nhau nấu ăn, vui vẻ xem phim, quên đi những ngày tháng lao động mệt mỏi của một năm vừa qua. Mình ao ước được cùng bố mẹ xem táo quân ngày giao thừa cuối năm nhưng năm nào cũng thế, đều không thực hiện được, đôi khi thấy mình nhỏ bé thật, những điều ước của mình chỉ là những điều người bình thường có mỗi ngày. Mỗi gia đình có một hoàn cảnh riêng, có những gia đình vui vẻ quanh năm, nhưng có những gia đình cả năm được 1 hay 2 ngày vui vẻ, đó làm nên sự khác biệt trong mong muốn ước mong của mỗi người về Tết. Nhưng tất cả đều có chung mong muốn được đoàn viên cùng gia đình.Anh mình năm nay đã đi làm bên Nhật được 5 năm rồi chưa về, mỗi lần Tết đến đều call cho gia đình rồi khóc, chạnh lòng vô cùng. Về đến nhà, mình chỉ muốn ở nhà với bố mẹ, ăn cơm cùng bố mẹ, những khoảnh khắc đó đối với mình đáng quý lắm, vì đâu phải ngày nào cũng được như thế đâu. Lên đại học có những hôm mình thức trắng vì nhớ bố mẹ, thương bố mẹ vất vả, rồi thương bố mẹ ốm đau chỉ biết chăm nhau giấu con cái. Mẹ mình luôn thế, không muốn mình lo cho mọi người ở nhà, nên dù có đi viện mẹ cũng giấu hết, đôi lúc mình như phát điên lên được vì cái gì mẹ cũng không cho biết. Tết đến rồi, dù là có tăng lương gấp 5 gấp 6 cũng bỏ lại nhé, bố mẹ là điều vô giá. Chúc mọi người dù giàu dù nghèo cũng sẽ có một cái Tết đoàn viên ấm cúng và ý nghĩa nhé. Mình về quê ăn Tết với bố mẹ đây..