Hôm nay đi xe bus và chợt nhận ra tết đã thật sự về rồi. Dù trước đó cả tháng đường phố đã được trang hoàng lộng lẫy nhưng thấy tết sao còn xa quá. Nhìn mấy bạn sinh viên, mấy a công nhân "khăn đùm quả mướt" lên xe bus để về trong lòng thấy sao bình yên thế. Một năm bận rộn với cuộc sống mưu sinh đã đến dịp mọi người được về nhà rồi. Nhớ lại tết năm ngoái có mấy bài báo viết "trong lúc người Việt Nam ăn tết, cả thế giới vẫn đang làm việc, liệu có nên bỏ tết âm lịch đi không?", ừ thì người Việt nghỉ tết lận 1 tuần thật nhưng nghỉ tết là về bên gia đình, là không đến cơ quan, là không đi học,... chứ đâu phải không làm việc. Kiếm tiền để làm gì chẳng phải cũng chỉ để cuộc sống thêm sung túc hơn sao? Tôi không biết mọi người nghĩ sao về từ sung túc nhưng đối với tôi, 2 từ ấy chỉ thật sự tròn nghĩa khi ở bên gia đình. Một năm có 1 cái tết thôi và đời người cũng ngắn ngủi lắm,đừng ngần ngại, đừng lo toan hãy về nhà nào. Tết là để về nhà, tết là đoàn viên.