Nếu bạn đang tìm kiếm một bộ phim tình cảm Hàn Quốc, một bộ phim yêu đương lãng mạn chữa lành mà không bị drama hoá mọi việc, không "plost twist" quay xe năm lần bảy lượt, hay đơn giảm là tìm lại cảm giác thèm được yêu, được thưởng thức sự ngọt ngào tới tan chảy, tôi xin đề cử: "Tell me that you love me".
Tell me that you love me (2023)
Tell me that you love me (2023)
Ai đó đã từng nói:"nếu biết cách kể, câu chuyện nghe qua nhiều lần tới mấy vẫn còn hay". Vẫn khai thác về chủ đề yêu đương xưa nay vốn được xem là điểm mạnh của các bộ phim xứ Hàn, song lần này, khán giả lại được đặt mình dưới nhiều góc nhìn hơn qua từng nhân vật, từng cá nhân trong nhiều mối quan hệ trong phim.
Câu chuyện kể về cuộc gặp định mệnh của cô diễn viên nghiệp dư Jeong Mo-eun và chàng hoạ sĩ khiếm thính Cha Jin-woo. Xuất phát điểm khác nhau, cũng không có nhiều điểm chung và đặc biệt gặp khó khăn trong việc giao tiếp, nhưng có lẽ, lần này, thần tình yêu đã lỡ se duyên, để rồi, từ rung động nhỏ sau những lần gặp mặt đầu tiên, họ đem lòng nhớ nhung và tìm đến nhau như vốn dĩ hai người đã định sẵn sẽ thuộc về nhau từ trước.
"Yêu nhau mấy núi cũng trèo Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua" Khi hai con tim chung nhịp, sức mạnh tình yêu thực sự mới khiến kinh ngạc làm sao. Với tình yêu, họ vượt qua mọi khó khăn, từ giao tiếp, định kiến tới những khó khăn, áp lực trong cuộc sống riêng của từng người. Cứ ngỡ như rằng, cái tình yêu ấy là bất diệt, là con thuyền vững chãi trước bất cứ sóng gió nào của cuộc đời.
Nhưng, đấy là trước khi quá khứ đuổi kịp. Quá khứ mang theo những con người cũ, những mối quan hệ cũ, những câu chuyện cũ mà người ta đã muốn chôn sâu nó mãi mãi. Ai biết được chàng hoạ sĩ ấy đã từng có một thời như thế, ai đoán được tình bạn thân thiết kia từ lúc nào lại trở nên lớn mạnh thành tình yêu. Và rồi những khó khăn cuộc sống, những khát biệt to lớn vốn dĩ vẫn luôn ở đó, luôn tìm cách nhấn chìm con thuyền tình yêu kia.
Tới đây cũng là cách mà bộ phim cho ta thấy một "cách kể mới". Tuy vẫn là đề tài, vẫn những vấn đề cũ nhưng cách diễn đạt của phim lại rất mới. Một câu chuyện được kể nhẹ nhàng, không bị kịch tính hoá. Mọi tình huống, nhân vật được xảy ra đều có nguyên nhân rõ ràng, một cách rất đời, rất thực tế trong vô vàn sự drama hoá khác trên nhiều phim. Cách nhân vật chính bảo vệ tình yêu của họ cũng thật thoả mãn, là những người trưởng thành, họ chọn tin tưởng, chọn đứng lên bảo vệ, chọn tìm đến nhau, ở bên nhau. Còn kết quả thì phải đợi bạn xem hết phim nhé, bật mí là tới đoạn này phim bớt chữa lành hơn hẳn luôn ấy.
Một lối kể chuyện nhẹ nhàng, đa chiều, với hình ảnh rất đẹp của cả con người lẫn cảnh vật (thực sự xem phim Hàn Quốc nhiều thì sẽ có cảm giác như đi bất cứ đâu cũng quay được cảnh đẹp được ấy). Cá nhân mình cảm nhận đây là một phim rất đáng xem, cho những cặp đôi yêu nhau, cho những người cô đơn, thậm chí cho cả gia đình. Cám ơn bạn đã đọc đến tận đây, hi vọng bạn sẽ có một trải nghiệm xem phim vui vẻ.Một lần nữa, mình là c0nnect9r!