Hôm nay đã là ngày 10/09 rồi, cảm giác như anh đang ngày một xa em hơn. Anh lúc nào cũng thế, cũng đi trước em rất nhanh. Bao giờ em cũng phải cố gắng chạy theo mới bắt kịp, đã nhắc rất nhiều lần là đi chậm thôi đợi người yêu với nhưng toàn quên. Và lần này cũng vậy. Cũng đi trước em cả một đoạn rồi! Mà không sao, em rồi cũng sẽ bắt kịp anh thôi!!! Em sẽ dỗi phết đấy, cứ đợi mà xem! 👿
Hôm nay em đọc được một đoạn trích dẫn trong cuốn "Rồi kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau!", để e đọc anh nghe: 
"Ai cũng có người đặc biệt của riêng mình. Họ vượt qua muôn vàn đại dương thời gian và những tầng mây không gian để đoàn tụ với bạn. Họ đến từ phía bên kia bầu trời. Diện mạo họ có thể khác, nhưng trái tim bạn sẽ nhận ra họ. Các bạn được kết nối với nhau vĩnh viễn, và bạn sẽ không bao giờ đơn độc.
Những linh hồn tri kỷ, những người có mối liên kết vĩnh viễn với nhau bằng tình yêu thương, luôn gặp lại nhau hết lần này đến lần khác, qua hết kiếp này đến kiếp khác. 
Nhưng dù có thế nào, hãy luôn ghi nhớ một điều. Tất cả chỉ là ảo ảnh, chỉ có tình yêu là thật"
Và em cũng sẽ vượt qua tất cả mọi thứ để gặp lại anh. Vì em tin chúng ta là những linh hồn tri kỷ - của nhau - mãi mãi!

10/09/2020
Em yêu anh và mãi mãi yêu anh
Linh Miêu