#gwm1: Tất cả các mối quan hệ đều là tạm thời.
Nguồn ảnh: Pinterest Dạo gần đây, mình luôn xem những người mình thương yêu là bốn mùa trong một năm: xuân, hạ, thu, và đông;...

Nhưng bạn biết đấy, xuân, hạ, thu, đông: đẹp, thơ, và hay nên chẳng bao giờ là của riêng một người. Và chính bản thân mỗi chúng ta, sẽ không chỉ có một mùa xuân, một mùa hạ, một mùa thu hay một mùa đông trong cuộc đời. Kết thúc mối quan hệ với mùa này, ta lại nhanh chóng thấy một niềm vui mới của một năm mới, với bốn mùa hoàn toàn khác biệt.
Các mối quan hệ với mình cũng như vậy, những người mình dành tình cảm vô cùng ở hiện tại chưa chắc đã là những người đứng bên cạnh mình ở tương lai. Thế nên, ngay lúc giữa mình và họ vẫn còn sợi dây duyên phận mỏng manh, mình luôn cố gắng dành những điều tốt đẹp nhất cho họ, cho mình, và cho cả mối quan hệ tốt đẹp này.
Các mối quan hệ là những bữa tiệc sẽ tàn, nên hãy thưởng thức tất cả những món bị muốn trước khi tiếng chuông nửa đêm vang lên, nhé?
@moon

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất