Chào mọi người, bài viết này không khuyến khích các bạn đọc trong lúc ăn, vì tôi sợ các bạn sẽ liên tưởng.
Tôi tin là, đi vào nhà vệ sinh có người sẽ quên giấy, quên đóng cửa, hay thậm chí là quên mất đi nhiệm vụ chính khi đi vào nhà vệ sinh. Tuy nhiên, có một thứ mà chúng ta không bao giờ quên thậm chí còn ưu tiên hơn cả giấy vệ sinh, hơn cả chuyện đóng cửa. Có nó là được, còn việc đóng cửa nhà vệ sinh thì từ từ cũng được.
A, ha, đoán ra được chưa ?
Là chiếc điện thoại.
là nó đấy, chính nó
Tôi cá là bất kỳ ai trên đời này cũng đã từ một lần đi vào nhà vệ sinh sẽ mang theo điện thoại. Điện thoại chiếc dế yêu bất ly thân, đặc biệt cực thân khi ta đi vào nhà vệ sinh.
Lý do cho việc này có lẽ chính là:
Haiz, chán lắm mày ơi, vào đó mà không cầm điện thoại, mày sẽ làm gì?
Hay ngầu hơn là: Tao đang tận dụng tối đa thời gian, thời  gian rất quý báu, phải đa nhiệm lên, phải multitasking lên. 
Nhưng trên thực tế, liệu có nên mang chiếc điện thoại kè kè theo bên mình, đặc biệt trong lúc đi vệ sinh không?

1. Nhóc vi khuẩn và chiếc ''dế yếu''

Đại học Arizona đã tiến hành nghiên cứu điện thoại của 27 học sinh trung học và phát hiện ra 17000 gen vi khuẩn trên thiết bị này. Trong số đó có các vi khuẩn có khả năng gây bệnh như Staphylococcus aureus và pseudomonas. Hơn nữa, nhiều nghiên cứu khác cũng chỉ ra một số mầm bệnh khá nguy hiểm như Streptococcus, MRSA và E.coli trên điện thoại. Vì vậy, điện thoại thực sự là vật dụng chứa nhiều mầm bệnh nhất bạn vẫn dùng mỗi ngày.
Nguy cơ vi khuẩn sinh sôi trên điện thoại di động thậm chí còn cao hơn vì điện thoại thường bị nóng lên khi hoạt động và do đó, tạo ra môi trường ấm áp cho vi khuẩn tồn tại và phát triển.
Rồi khi ăn, bạn cũng vẫn cầm chiếc điện thoại ấy. 
Eo, kinh tởm.

2. Rửa tay trở nên vô nghĩa

Theo Times of India, rửa tay sau khi đi vệ sinh, sau đó lại cầm điện thoại, mà điện thoại được chúng ta sử dụng trong lúc đi vệ sinh.
Thật vô nghĩa
Thật vô nghĩa

3. Bệnh trĩ

Hehe, do sử dụng điện thoại, nên ta hay ngồi lâu, mà ngồi lâu thì ….
P/s thêm là: việc này thường được chúng ta ''rèn luyện'' trong thời gian dài và cũng chỉ là một trong những lý do nhỏ để gây nên căn bệnh khó nói này.

4. Rối loạn chức năng sàn chậu

Dành nhiều thời gian trong nhà vệ sinh có thể gây ra các vấn đề đối với cơ bắp, đặc biệt, các cơ quan như ruột, bàng quang, âm đạo có thể bị trượt do cơ sàn xương chậu không đủ khỏe để nâng đỡ, theo Bright Side.
Nguyên nhân một phần là do tư thế khi ngồi trên bồn cầu, đặc biệt là nếu cúi gập người trong thời gian dài để xem smartphone.

5. Quan trọng nhất và cũng đáng lo nhất: phán tán sự tập trung và sự phụ thuộc vào smartphone

Mẹ tôi hay bảo: ''Đi đâu cũng kè kè theo cái điện thoại ăn cũng cầm, nằm cũng cầm, giờ cả đi ** cũng cầm''
Hơi thô nhưng thật
Hơi thô nhưng thật
Tưởng chừng như câu chuyện vào nhà vệ sinh cầm điện thoại một tí thì chẳng sao, nhưng sự thật chúng ta đã bắt đầu đạt tới cảnh giới, đi đâu cũng cầm theo một thiết bị điện tử. Đây rõ ràng không phải một tín hiệu tốt gì, dần dần bị nghiện nó lúc nào chả hay.
Nhưng bạn tôi ơi, hãy giành vài phút để tận hưởng giây phút chill này, dẹp cái điện thoại sang một bên trong một vài phút thôi. Đừng để trong tiềm thức lúc này, đầu thì nghĩ về sự ra về của Đức trong trận WC tối qua, mà uất ức không ra. Hãy thư giản, dành cho bản thân một tí thời gian rời khỏi chiếc điện thoại, tâm trung duy nhất vào một việc. Đừng để cái đầu nặng lòng, phân tán sự tập trung.

Cuối cùng thì,

Thay vì mang chiếc điện thoại, tôi đã dành thời gian trong nhà vệ sinh để chill cùng những tem dán của chai dầu gội đầu mà bạn vừa mới mua, hay thậm chí là đếm số ô gạch trên tường, hay buồn buồn thì lấy vòi nước nghịch chơi, cũng vui.
chill
chill
Chiếc Instagram nhỏ nhỏ của tui nè:https://www.instagram.com/tui_la_mary/
Follow tui nhe, hee