Trêu em.
Đêm nay sao sáng quá ai ơi.
Có cặp tình nhân cỡi đi chơi.
Vài cô gái duyên, xinh xắn ấy.
Mắt cứ nhìn tôi muốn gọi mời.
.
Người đâu chân trắng, đẹp như hoa.
Mái tóc em xoã, dày sao đo!
Không biết ba em có muốn lấy.
Voi chín ngà không? Để anh cho.
.
Ơ anh đùa đấy, anh đùa đấy.
Anh nào có lấy một đồng đâu.
Anh đây còn mang quần xà lõn.
Khắc để trêu em, thấy anh ngầu!
*
cảm tác 9/6/2022
Gửi nàng sông hinh * (thơ).
Đường về sông hinh xa quá xa.
Gió sao đượm buồn, sao thiết tha.
Hoa còn tha thiết mang màu huyết?
Ngắm gió hiu lay trước cửa nhà......
.
Cỏ đây, mây kìa, cỏ bông lau.
Nắng trên hàng cau sẽ đi mau.
Cho lòng anh đón mùa thu cuối,
Và bức tình ai sẽ nhạt màu......
.
Sông hinh đẹp lắm đấy anh à.
Thu nối mùa thu có hoài đông.
Trên bức nhà tranh xào xạt ấy
Có nàng thôn nữ "chưa" lấy chồng.
.
Đường về sông hinh xa quá xa
Vắng bóng ai và hoa lá đa.
Mây buồn cô đơn, lặng lẽ bóng.
Gió hãy vờn mây nữa đi mà......
*
11/6/2022
thơ tình # 4
nếu chỉ là cơn gió thoảng qua
thì tại sao ta lại đau đớn mãi
nếu chỉ là một chút ngây dại
thì tại sao nỗi buồn chất mênh mông...
có lẽ yêu ta không cần lí trí
mặc kệ khoảng cách và thời gian
để say đắm những ngọt ngào trần gian
như xuân diệu "thiên đàng trên mặt đất"
như chưa từng mất một bản tình thơ
dẫu cho tình yêu có muôn vàn trắc trở
người có đi ta vẫn còn ở lại
nắng có tắt lệ cũng chẳng nhạt phai
chỉ là thổi vào những giọt sương mai
một chút buồn không tên cũng chắng thấy
chỉ là chút nhớ nhưng chẳng thể quay lại
đau và buồn nhưng biết nói ai đây
**
ngày 7/6/2022
Núi rừng * [thơ]
Đắm mình giữa núi vi vu
Sương che khói mịt rừng hiu vẳng lặng
Lạnh thâu trời mát sương vùn
Thê hương gió muộn như tình hồn say
Gió thổi từng thấc mây bay
Chùng chình kia mãi bao giờ đi xa
Thả tình thả một bài ca
Cho ta nghe thấy thanh âm núi rừng
Trùng phùng cảnh họa lần mơ
Thơ về ai đã một lần nghe qua
Một mình ngắm một mình ta
Một bầu không khí xa đâu bóng người
* tháng 5/21/2022
Trăng
Ồ trăng, có phải đó là trăng?
Có lá bàng băng vắt nữa hình.
Trăng như muốn trốn xa nhân thế.
Trăng đâu muốn ai thấy được mình.
.
Ai có ngây tình nhớ tình trăng.
Trăng sáng trời trăng rọi bóng hình.
Có làn gió khẽ đưa đâu đó?
Trên giàn lan, rọi bóng lung linh.
.
TP Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên12/6/2022