Ở đây là “ Tạp hóa Ha Ha ”
Nơi bán lẻ mấy niềm vui tuổi trẻ :)
Bạn yêu cần gì, xin mời cứ ghé
Mình cùng chia sẻ ít hạt giống mừng vui.
Sáng thức dậy thấy trời xanh, mây trắng
Hoa nở dưới chân, chim hát trên đầu
Bạn hãy quên u sầu mà hạnh phúc
Bởi khi chiến tranh vừa kết thúc
Hàng trăm loại cây trút lá không ngừng
Những cây gỗ quý gục vào mặt đất
Rừng chết đi, hệ sinh thái quay vòng
Bởi cơn mưa chỉ toàn chất độc
Rất rất nhiều năm mới dịu phần nào.
ảnh chụp bông hoa ở Sapa mùa đông năm ngoái
Bạn hãy giúp đỡ những mảnh đời nhỏ bé
Vì khó khăn bất hạnh, chưa bao giờ vui vẻ
Hãy nâng niu trẻ nhỏ người già
Tấm lòng sẻ chia là niềm vui vĩ đại.
Dù công việc có miệt mài, vất vả
Hãy nhớ quan tâm tới mẹ tới cha
Người đã nuôi ta từ thời tấm bé
Dù ta có là một đứa trẻ vô tâm
Tháng năm tần tảo âm thầm
Chỉ mong ta lớn khôn mạnh mẽ
Để giờ đây khi không còn trẻ
Mẹ cha rất cần lũ trẻ ở bên.

HN, 16/04/2018
Tâm trạng của mấy ngày xem báo về Syria nhiều quá...
"Không còn tin nước chảy đá mòn dưới sông sâu
Không còn tin đã bắt đầu thì cần thêm kết thúc"
Chiến tranh đến rồi vẫn đến nữa đấy thôi!