“Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thực sự rất khó khăn.” - Trích "Chuyện con mèo dạy hải âu bay ."
Yêu thương là học cách chấp nhận sự khác biệt và không có ý định muốn biến người đó trở nên giống mình. Khi chúng ta yêu thương ai đó bằng tất cả sự chân thành, thì mọi định kiến và khác biệt chỉ là điểm tựa cho tình cảm cao đẹp.
"Để biết cách yêu thương một người đúng đắn, chắc chắn bạn từng mắc sai lầm trong các mối quan hệ."
Đã đôi lần mình vấp ngã, nhưng vẫn chẳng chịu nhận ra. Những ngày đầu biết yêu, mình yêu với tất cả đam mê, sống trọn trong niềm vui chiến thắng trong học tập. Đại học, mình bước vào mối quan hệ với trái tim đã không còn rung động (Khoảng cách giữa người yêu và người không yêu là người yêu nhiều hơn sẽ mang nhiều hận thù. Tới khi mình có hạnh phúc mới, mình và người mới đã nhận lại cái kết của sự hận thù mà người cũ gây nên). Đến khi sau này, mình yêu với bao kì vọng, tình yêu, tình thương, người phụ nữ của gia đình, hậu phương vững chắc. Mình đã không biết cách yêu chân thành một người thì sẽ như thế nào?
Tại sao ban đầu ai tới tình yêu đều rất dễ thương, đáng yêu mà để tận sau này lại biến thành con người khác. Chúng ta sống trong thế giới vội vã. Đã bao giờ, bạn chậm lại lắng nghe con tim của mình? Chỉ con tim bạn mới dẫn đường chỉ lối cho bạn mà thôi.

Yêu một người là để khiến người ấy hạnh phúc hơn

Mình với ta tuy hai mà một. Ta với mình tuy một mà hai". Nếu ta là một khu vườn, thì chính khu vườn đó phải đẹp sẵn, để rồi khi bước vào tình yêu, ta vẫn giữ cho mình những khoảng rất riêng mà không cần lệ thuộc cảm xúc vào đối phương. Có một bộ phim: cô này và anh này rất yêu nhau, nhưng có một ngày cô phải đi khám phá thế giới một mình và khi quay về cô có nói một câu rằng: "Không phải thiếu anh, em không sống được, em vẫn có thể sống được nếu thiếu anh. Chỉ đơn giản là em thích có anh trong cuộc đời của em".
Trước nay, mình vẫn giữ một quan điểm: "Mình không thể yêu xa, mình muốn họ kè kè bên cạnh mình". Nhưng đây là điều hoàn toàn sai. Yêu một người, không cần phải ở bên cạnh. Yêu một người là dù họ ở phương trời nào, mình vẫn dành có họ một tình yêu chân thành và đủ đầy, chỉ cần cả hai đều biết, đều bộc lộ cảm xúc ra.
Mình đã hành động như thế nào?
Mình đã từng không thể ở được một mình, mình luôn thích có người khác bên cạnh. Bây giờ, lần đầu tiên mình xách vali tới một vùng đất mới. Không bạn bè, không người thân ở bên, mình xác định trong đầu: "Xây dựng lại khu vườn của mình". Mình cắt đứt mọi liên lạc với mọi người, lần đầu mình đã ngủ một nơi rất lạ, một mình và suy nghĩ: Điều gì khiến bản thân hạnh phúc? Mình bắt đầu làm quen với những người dân gần đó, quen các em nhỏ, âm thanh cuộc sống xung quanh khiến mình hạnh phúc hơn bao giờ hết. Mình quay trở lại với vẽ, âm nhạc, nhảy, những năng khiếu đã chôn vùi từ rất lâu. Mình thầm cảm ơn biến cố của cuộc đời: Cảm ơn vì bản thân đã mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Có người từng nói với mình: "Nhà là nơi để về". Khi khu vườn mình trải đầy hoa thơm, với vô vàn điều thú vị, mình chăm sóc bản thân, chăm sóc người thương, chăm sóc gia đình tốt. Hiểu để thương một người, chắc chắn ở tương lai sẽ có một gia đình hạnh phúc.

Yêu chân thành là khi học cách bao dung

"Buông xả" có 2 ý nghĩa: Một là lòng bao dung, hai là để đối phương được tự do.
Yêu chân thành là khi mình yêu cả những điều không dễ thương từ họ, bao dung với những lỗi lầm họ đã gây ra. Bao dung những khuyết điểm của họ, những tổn thương họ đã từng mắc phải. Thay vì muốn họ thay đổi, mình yêu những điều như vậy. Tập thu thành kiến của mình lại, nhìn lại giá trị tốt đẹp của họ. Chấp nhận khuyết điểm của họ, biết cách giúp đỡ những thói quen không dễ thương của họ, để yêu thương họ nhiều hơn.
Tự do
Hãy quên đi những gì bạn cống hiến cho họ. Yêu thương một ai đó rất khó, mình chỉ có thể duy trì phong độ trong 1 vài giờ, còn làm sao cho người thương thấy con người của bạn cả ngày, bạn cần thêm 1 yếu tố nữa. Bạn buông xả những suy nghĩ cho rằng: nhờ mình mà người thương mới đc như vậy, để BỚT TA ĐÂY, BỚT KỂ CÔNG, BỚT TỰ HÀO, BỚT QUYỀN LỰC. Tôn trọng người được nhận. Thả người đó ra, đừng điều khiển người đó nữa, cho người đó quyền hành để được làm chủ cuộc đời.
Đã đến lúc BUÔNG sau những tổn thương từng mắc phải. Ai cũng từng mắc sai lầm trong mối quan hệ. Là con gái, mình chỉ luôn nghĩ chăm sóc tốt cho bản thân, xây dựng tâm hồn của chính mình. Tình yêu mất đi, sẽ có tình yêu mới lại đến. Chỉ cần mình luôn xinh đẹp, luôn dễ thương, hiểu biết hơn, và không ngừng học hỏi.