Nhân ngày 23 tháng Chạp, ngọc hoàng Gaben mời các táo lên chầu buổi chầu cuối năm không chỉ để tổng kết hoạt động trong một năm đã qua mà còn là dịp để các táo kể lể những khó khăn mà họ gặp phải để triều đình tìm ra phương án giải quyết vấn đề.
Song hành cùng Ngọc Hoàng Gaben vẫn là hai gương mặt như thường lệ vẫn là hai cận thần Nam Tào Lao Jerax và Bắc Đẩu-già-rồi-nhưng-vẫn-trẩu Ana. Hai gương mặt xuất sắc này sau khi giải nghệ đã được ngọc hoàng Gaben cho phụ trách mảng Dota 2 dưới hạ giới.
Như thường lệ, những gương mặt táo quen thuộc của triều đình đều có mặt đông đủ. Táo Chuột Alliance, Táo Tình Bạn OG, Táo Đỏ Mỹ EG, Táo Lát Hốp Elephant hay những gương mặt mới mẻ của thiên triều như Táo Viking, Táo Bết Bát đều có mặt chỉnh tề ngay ngắn đợi vào chầu. Và cũng như thường lệ, hai táo hoạt động nổi bật nhất năm sẽ được ngọc hoàng Gaben mời vào chầu trước.
Trong năm 2020 vừa qua, chúng ta có hai cái tên nổi bật là Táo Ba Không Secret và Táo Phòng Chống Tham Nhũng Nigma. Hai táo này được ngọc hoàng triệu hồi vào đầu tiên.
"Bẩm, Ngọc Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế ạ'' - Hai Táo lễ phép
"Thôi ông đứng mẹ lên đi, văn văn vở vở. Báo cáo nhanh cho ngọc hoàng còn đi sale game" Bắc Đẩu gắt
"Mày bảo ai nhanh nhanh? Mày tưởng hai khiên mà mày to chắc? Mới vào chầu đã đuổi đuổi đi hả? Mày bảo ai nhanh?'' Táo Phòng Chống Tham Nhũng quạu
''Ấy, hai ngươi. Bình thân.'' Gaben cười hề hề
''Báo cáo đi'' Jerax hất hàm
Táo Ba Không liếc mắt với Jerax, ý team bố mày giã Táo Tình Bạn 3-0, thậm chí bo7 là 4-0 đấy, đừng giải nghệ nữa, về mà cứu Táo nhà mày đi.
"Muôn tâu bệ hạ, năm vừa qua là một năm thành công của thần. Thần đã lập nhiều chiến công hiển hách, vang danh năm châu bốn bể, mang về nhiều kho báu, đa phần là online nhưng vẫn tính là kho báu. Thưa ngọc hoàng, ngọc hoàng đánh giá phần việc của thần ra sao ạ?"
"Một năm qua nhà người đã lập nhiều chiến công, giúp cái tên Táo Ba Không trở thành thế lực mạnh mẽ của triều đình. Trẫm rất ấn tượng. Nhưng nhà người biết đấy, trẫm vốn đã béo, tiền đây cũng không thiếu gì, nếu có cần hỗ trợ, chỉ cần khanh hô lên một tiếng (NGỌC HOÀNG, HỖ TRỢ THẦN VỚI, HỖ TRỢ VỚI, ĐIẾC À) ta lập tức sẽ có chi viện cho nhà ngươi."
"Muôn tâu ngọc hoàng, thần xin được tạ ơn ngọc hoàng." Táo Ba Không nghiêng mình kính cẩn
"Còn ông này nữa, nốt đi" Ana hất hàm sang Táo Phòng Chống Tham Nhũng
"Kìa táo PCTN, năm vừa qua dưới hạ giới tham nhũng nhiều. Không có TI, con virus bắt các giải đấu đều phải tổ chức qua Internet, lại càng khiến cho những hoạt động ngầm trở nên khó đoán. Ngươi đã có biện pháp gì để ngăn chặn những hành động phi pháp này?" Ngọc Hoàng Gaben hỏi
"Bẩm..." Táo PCTN thưa
"Mà...ta thấy ngươi béo hơn nhiều đấy. Thức ăn dưới hạ giới có vẻ ngon" Gaben nhếch mép cắt lời
"Dạ, muôn tâu ngọc hoàng, thần năm vừa qua hoạt động rất mạnh trên mạng, tóm được rất nhiều trường hợp tham nhũng bất hợp pháp"
"Ô, giờ tham nhũng còn có cả tham nhũng hợp pháp và cả tham nhũng không hợp pháp à" Bắc Đẩu Ana cười phá lên
"?" Táo PCTN nói
"Muôn tâu ngọc hoàng, ngọc hoàng có thể nhìn thấy sự vụ của một Táo ngày xưa từng xưng bá khắp nơi là Táo Newbee, thần đã dập tắt triệt để vụ tham nhũng của hắn. Giờ đây, thần đã giam hắn dưới 10 tầng địa ngục, cho gắn camera khắp nơi, Shadow Fiend và Doom thay ca nhau túc trực lấy làm gương. Dạ bẩm ngọc hoàng, thần đã làm tốt ạ" Táo PCTN thưa
"Ta thấy ngươi chưa thực sự làm tốt việc của mình đâu. Dưới hạ giới, các bet thủ vẫn kêu trời kêu đất về việc tham nhũng trong các trận đấu. Người người ra đê, nhà nhà ra đê, vợ con nheo khóc, giang hồ mạng hoạt động mạnh hơn vì người người nợ, nhà nhà nợ." Nam Tào Lao Jerax gắt gỏng
"Chính nhà ngươi đã mang combo nhật nguyệt thái dương mặt trăng mặt trời, Phoenix cặp với Night Stalker, khiến bao gia đình lâm vào cảnh khốn cùng, người không nhớ à?" Bắc Đẩu Ana hỏi
"Còn cái tên băng cướp áo tím, cái tên mà giang hồ đặt cho chính nhà ngươi, nhà ngươi quên rồi à?" Ana nói tiếp
''Vậy mà trẫm cứ tưởng ngươi phải là người đi đầu trong phong trào Phòng chống tham nhũng, tệ nạn xã hội. Ai dè, ngươi tống Newbee xuống địa ngục với tất cả đống tài sản, vậy mà nhà ngươi lại làm ăn tắc trách như vậy?" Gaben nói dò xét
"Hồi hôm ta đọc báo mạng, thấy Mương 15 ghi tít "Táo Tham Nhũng phòng chống tội phạm mạng", ta tưởng lều báo nó ghi thiếu chữ, phải là táo PCTN chứ không phải là Táo Tham Nhũng. Hóa ra, lều báo không ghi sai" Gaben cao giọng
"Táo Ba Không, ngươi có biện hộ gì cho người bạn của mình không?"
"Thưa, thần không có ý kiến gì ạ"
"Bay đâu! Mang táo Tham Nhũng ra ngoài, đưa roi cho Táo Ba Không, đánh 2 roi vào mông"
Kể từ hai roi vào mông, Táo Tham Nhũng sợ Táo Ba Không một phép. Nhìn thấy từ xa là vén váy lên chuẩn bị quỳ xuống anh anh em em.