11 năm rồi, sắp 30 tuổi rồi🥰 và thứ mình tặng người ta🌝.
Hình như là cũng trap nhau với cãi nhau cũng đếm không nổi rồi. Nhưng cho đến bây giờ chúng tôi mới giao tiếp với nhau được đôi chút. Trước đó hầu như là những kiểu giao tiếp kiểu bạn bè và đầy hờn dỗi. Và khi xa nhau thì thấy nhớ nhau. Mặc dù chỉ là bám vào những kí ức nhỏ nhoi về sự lãng mạn của cậu ta dành cho mình, cộng với cái sự cả tin của mình thì kệ đi, em chiều ý anh😑.
Đời này không YÊU, nhạt thuếch, chả ra gì🙂. Không mong Anh đáp lại, chỉ mong Anh hiểu có một người đã và đang thương Anh.
ý nghĩa🥰
ý nghĩa🥰
móc 2 con lận á, 1 con trắng nữa for me
móc 2 con lận á, 1 con trắng nữa for me
Tổ sư yêu đương, năm ngoái còn cãi nhau khóc từ Osaka về Đà Nẵng🍃✍️.
Tụi mình vẫn không có duyên với nhau hay sao ấy. Nói chung là cũng tự trách bản thân bất cẩn, mua bộ đồ định gửi chung rồi mà cuối cùng nhập địa chỉ bị thiếu, thùng hàng giờ đi tới đâu mình cũng chả rõ, mất toi 4 triệu rồi.
Năm ngoái thì mua cái vé đúng 30 Tết đã mắc, bay về thì người ta gặp công chuyện, khỏi liên lạc. Mình về tới TSN thì lỡ chuyến transit, bù 6 triệu để mua vé business mới có ghế để về Đà Nẵng. Lòng mình chập chờn như lửa đốt. Khúc đầu luôn là mất lý trí, làm việc bất cẩn. Có gặp, có xí duyên nhưng mà vẫn xui quá. Kiểu buồn nhắn giải sầu thì được chứ mỗi lần cố "đến với nhau" là mỗi lần gặp trở ngại.
Không biết con gấu có đi được tới nơi không.
Mỗi tấm hình, mỗi khoảnh khắc, mỗi mối quan hệ, mỗi cái điều gì đấy trong cuộc đời mình. Mình để ý trong cái thang 10 điểm để đánh giá 1 cái gì đó trong cuộc đời mình, tôi không biết vô tình hay cố ý sẽ gây ra từ 1-3 điểm sai sót. Tôi không thích sự hoàn hảo tuyệt đối, vì như thế mình cảm giác nó bị giả.
Ví dụ, bộ đồ tôi mặc theo thời trang baby, nhẹ nhàng, đầm váy voan màu kem, thì thay vì tôi nên mang một chiếc guốc nhẹ nhàng hay sandal dây, thì không tôi mang giày thể thao kèm chiếc tất hoạt hình🐶.
Nếu tôi có khả năng 9 điểm, tôi sẽ chỉ đạt 7 điểm. Nếu dạo này công việc quá thuận lợi, vậy lần tới tôi sẽ chểnh nản thay vì đặt mục tiêu cao hơn và hân hoan hơn, mà thay vào đó quá thuận lợi khiến tôi chán nản.
Tôi hoàn toàn có thể làm chủ cuộc chơi, tôi biết là tôi không nên phá công sức của mình, nhưng bản thân lại tò mò nếu "phá" thì mọi chuyện sẽ ra sao nhỉ?? :))
tới cả viết cái địa chỉ để gửi cho ảnh, tôi đoán là một người khắc khe, chắc chắn ảnh sẽ để ý cái địa chỉ lúc đầu tôi viết thường, khúc sau tôi in hoa và có các dấu cách khó hiểu.
Nếu cái name tôi đặt là tiếng anh, tôi sẽ chêm tiếng Nhật :)).
ishamo_to_life nó thật ra là いしゃも_と_life
Tôi không thích sự nhất quán và hoàn hảo. Tôi tò mò tự hỏi liệu có "một vết xước thì có chuyện gì xảy ra😂"? và thế là tôi thường hay mắc lỗi ở phần Kết bài.
Cô giáo Ngữ Văn hay phê tôi, bài tốt nhưng Kết Bài sơ sài😂. Thật ra tôi biết kiểu gì cũng bị phê như vậy, vì thường khúc trên tôi vặn óc viết rất kỹ, nhưng khi tới cuối tôi sẽ kiểu😩thôi mệt quá đại đại, ghi cho có được rồi.
Tình yêu 4 năm hơn của tôi cũng vậy, nyc của tôi còn không hiểu tại sao bị tôi ct 1 cách phũ phàng, 1 cách phản bội. Ảnh bảo anh đợi em về được mà, sao em lại chọn cách tàn ác với anh như thế.? Tại anh không biết đó thôi, em đã " nỗ lực" khúc đầu quá nhiều, nên tới khúc cuối gần đến đích là em hay bỏ cuộc. Em nghĩ mình biết cảm giác "tới đích" rồi, chẳng còn gì hay ho nữa. Nên tôi hay "phá game". Tệ quá.
Tình cảm của tôi và P dạo này khá thuận lợi. Nhưng tôi chẳng cố nữa, lại là 1 giai đoạn thả trôi. Đặt bộ đồ tôi đặt cũng không xong nữa.
P là một người rất cầu toàn và yêu cái đẹp, yêu sự xuất sắc, yêu sự hoàn hảo. Giờ tôi đi giải thích mình đã bất cẩn ntn trông thật dở hơi, quái gở.
Hôm trước tôi còn nhắn người ta, Em nên thận trọng với Anh. Chả hiểu sao lú lẫn, muốn được người ta để ý, kiếm chuyện đặt quần áo, giờ mất 4 triệu, thật là hết nói nỗi.
Đấy, được cái liên lạc với P, thấy nhiều bài học về bất cẩn hoài. Ôi Xử Nữ.
Mẹ tôi cũng cung Xử Nữ. Cái áo dài tôi chụp trong lễ tốt nghiệp, 1 thân 1 mình nên tôi gấp áo dài mang đi cho tiện, xong lúc mặc lên chụp hình bị hằn nếp gấp, Mẹ tôi bảo: sao con không ủi?? để ý tiểu tiết kinh khủng😣. Còn mình thì để ý những lời "xét nét" đến mình kinh khủng và kiểu mình bị mất động lực í. Thiên Bình mà nó quan trọng vẻ bề ngoài mà xét nét mấy cái đó nó hờn kinh.
Nói hơi kỳ, tôi vs P khá tương hợp trong cảm nhận cái đẹp. Cái màu xe P chọn, thề là tôi thấy cũng mê. Cái cách nó viết chữ, tôi cũng mê. Và biết chi nữa hông😭, bạn gái cũ của nó, tôi cũng mê... huhuhu ai cíu tui khúc này🌝🫂🍃.