Tặng những bạn 20
Xin chào mọi người hôm nay là sinh nhật tôi và rất vui vì mọi người đọc bài viết này. Tặng những bạn 20 ! ...
Xin chào mọi người hôm nay là sinh nhật tôi và rất vui vì mọi người đọc bài viết này.
Tặng những bạn 20 !
Ngày tôi 20
Bây giờ đang là ai rồi ?
Đây là câu hỏi tôi muốn hỏi bản thân mình ở những năm sau của cuộc đời. Một sự thật trần trụi và như muốn giết tôi từng ngày nhắc tôi là thời gian không còn nhiều cho kẻ " lười biếng ". Năm nay, tôi đã 20 tuổi cái tuổi mà trẻ thì chưa qua mà già còn xa mới tới. Trước mắt, tôi là cả một quãng đường dài những tháng ngày rực rỡ hay tăm tối, sẽ có hạnh phúc sẽ có đau thương ,một đoạn đường mà tôi phải tự đi đến đích bằng đôi chân của mình, gặp những thứ tôi phải gặp, quen những người tôi phải quen. Để hoàn thành một số phận, một cuộc đời ông trời đã định sẵn hoặc tôi sẽ thay đổi nó ngay khi tôi 20. Tôi có thể sẽ trở thành 1 ai đó 1 " Danh Phận " nào đó mà tôi nhận được khi tôi có đủ "Tài Năng" và "Đức Hạnh" thứ không dành cho kẻ " Lười ". Hoặc có thể tôi chỉ là " 1 cái bóng " hay 1 kẻ " Vô Danh " sống chỉ để biết là mình còn sống ! Thật vô nghĩa. Có 1 câu nói của 1 người thầy tôi luôn theo dõi TS. Lê Thẩm Dương " Lười biếng là kẻ thù số 1 của thành công " theo bạn có đúng không ?. Dừng lại và hãy suy ngẫm nhé. Có khi nào chỉ vì lười biếng mà bạn đánh mất thứ gì đó quan trọng chưa? . Thật may, tôi đã nhận thức được và thấy nếu hôm nay tôi không làm việc ngày mai tôi sẽ trả những khoản chi phí của mình bằng cách nào ?. Tôi sẽ mãi nghèo mãi ăn bám . Mất khá nhiều thời gian để nhận ra đấy, hãy cố gắng trải nghiệm thật nhiều nhé các bạn trẻ của tôi, vì trải nghiệm sẽ giúp ta trưởng thành và vững vàng từng ngày ngoài kia cuộc sống sẽ rất khắc nghiệt đó. Nhưng hãy vững tin toi biết bạn làm được. Có những khi bạn đưa ra quyết định thay đổi rất nhanh chóng là " Ngày mai mình sẽ làm gì và thôi không làm gì " nhưng ngày mai lại vẫn đâu vào đấy, vì đó chỉ là quyết định bạn đưa ra khi bạn dùng cảm xúc. Vì vậy hãy tạo cho mình tính " Kỉ Luật " hãy làm điều mà bản thân bạn không muốn. Khi quen rồi bạn sẽ thấy điều đó thật tuyệt vời và bạn sẽ ước mình đừng " Lười " thì phải. 20 tuổi là tuổi đẹp nhất, xung sức nhất và khôn ngoan nhất . Hãy trả lời cho tôi bạn dùng cả thành xuân để làm gì ? . Nếu bạn không trả lời được thì thời gian sẽ trả lời thay cho bạn tin tôi đi " thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng " khi chúng ta cứ mải nhìn theo con chó đó, sẽ thật thú vị nhưng khi giật mình " Trợt " nhận ra thì con chó đã bỏ xa bạn rồi. Cũng như việc ta đắm chìm vào những dục lạc những thú vui của thiên hạ mà quên đi việc không dành thời gian để phát triển bản thân, cuộc sống sau này của bạn sẽ rất khó khăn đấy. Lúc đó trả lời cho tôi " Bây giờ Bạn đang là ai rồi ? "
Ngày tôi 20
Bây giờ đang là ai rồi ?
Đây là câu hỏi tôi muốn hỏi bản thân mình ở những năm sau của cuộc đời. Một sự thật trần trụi và như muốn giết tôi từng ngày nhắc tôi là thời gian không còn nhiều cho kẻ " lười biếng ". Năm nay, tôi đã 20 tuổi cái tuổi mà trẻ thì chưa qua mà già còn xa mới tới. Trước mắt, tôi là cả một quãng đường dài những tháng ngày rực rỡ hay tăm tối, sẽ có hạnh phúc sẽ có đau thương ,một đoạn đường mà tôi phải tự đi đến đích bằng đôi chân của mình, gặp những thứ tôi phải gặp, quen những người tôi phải quen. Để hoàn thành một số phận, một cuộc đời ông trời đã định sẵn hoặc tôi sẽ thay đổi nó ngay khi tôi 20. Tôi có thể sẽ trở thành 1 ai đó 1 " Danh Phận " nào đó mà tôi nhận được khi tôi có đủ "Tài Năng" và "Đức Hạnh" thứ không dành cho kẻ " Lười ". Hoặc có thể tôi chỉ là " 1 cái bóng " hay 1 kẻ " Vô Danh " sống chỉ để biết là mình còn sống ! Thật vô nghĩa. Có 1 câu nói của 1 người thầy tôi luôn theo dõi TS. Lê Thẩm Dương " Lười biếng là kẻ thù số 1 của thành công " theo bạn có đúng không ?. Dừng lại và hãy suy ngẫm nhé. Có khi nào chỉ vì lười biếng mà bạn đánh mất thứ gì đó quan trọng chưa? . Thật may, tôi đã nhận thức được và thấy nếu hôm nay tôi không làm việc ngày mai tôi sẽ trả những khoản chi phí của mình bằng cách nào ?. Tôi sẽ mãi nghèo mãi ăn bám . Mất khá nhiều thời gian để nhận ra đấy, hãy cố gắng trải nghiệm thật nhiều nhé các bạn trẻ của tôi, vì trải nghiệm sẽ giúp ta trưởng thành và vững vàng từng ngày ngoài kia cuộc sống sẽ rất khắc nghiệt đó. Nhưng hãy vững tin toi biết bạn làm được. Có những khi bạn đưa ra quyết định thay đổi rất nhanh chóng là " Ngày mai mình sẽ làm gì và thôi không làm gì " nhưng ngày mai lại vẫn đâu vào đấy, vì đó chỉ là quyết định bạn đưa ra khi bạn dùng cảm xúc. Vì vậy hãy tạo cho mình tính " Kỉ Luật " hãy làm điều mà bản thân bạn không muốn. Khi quen rồi bạn sẽ thấy điều đó thật tuyệt vời và bạn sẽ ước mình đừng " Lười " thì phải. 20 tuổi là tuổi đẹp nhất, xung sức nhất và khôn ngoan nhất . Hãy trả lời cho tôi bạn dùng cả thành xuân để làm gì ? . Nếu bạn không trả lời được thì thời gian sẽ trả lời thay cho bạn tin tôi đi " thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng " khi chúng ta cứ mải nhìn theo con chó đó, sẽ thật thú vị nhưng khi giật mình " Trợt " nhận ra thì con chó đã bỏ xa bạn rồi. Cũng như việc ta đắm chìm vào những dục lạc những thú vui của thiên hạ mà quên đi việc không dành thời gian để phát triển bản thân, cuộc sống sau này của bạn sẽ rất khó khăn đấy. Lúc đó trả lời cho tôi " Bây giờ Bạn đang là ai rồi ? "
Một bài viết tặng cho Tôi và Bạn năm chúng ta 20!
Cảm ơn Bố Mẹ đã cho con cuộc sống này !
Cảm ơn Bố Mẹ đã cho con cuộc sống này !
Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi được trải nghiệm!
By #LươngGiaBảoLộc

Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất