Cá Hồi Hoang
...................................................................................................................................................
Ring! Ring!
Ngày hôm nay cũng như bình thường, thức dậy, chuẩn bị, đi học.
12h trưa, lên xe đi về, vừa đi vừa nhẩm Tầng Thượng 102, có lẽ hôm nay nên đi lượn một tẹo.
Ngồi trên xe, ánh nắng đang chiếu vào mặt, vào tay, vào chân, vào cả chiếc xe, nhưng quan trọng gì, không có ai để mà phải giữ da đẹp cả.
Ngồi trên xe, đi trong thành phố, nhộn nhịp, nhưng vẫn thấy mình cô đơn.
Ngồi trên xe, đi qua cánh đồng, giống quê, giống cả việc sau xe chưa có ai nữa.
Ngày hôm nay cũng như mọi ngày, trôi qua nhanh thật đấy.
Có lẽ nên đón em về nhỉ ??
...................................................................................................................................................

Ring.. Ring..

Alo, đến rồi đây. 
Được chở em tận 5km cơ đấy, nhưng em bảo đi trà đá.
Đi uống trà đá với mặt trời ??
Đêm như ngày ấy nhỉ, hì, có lẽ mai sẽ dậy sớm hơn chút.
Có lẽ mai sẽ ăn mặc đẹp một chút.
Có lẽ tối nay nên tìm vài câu chuyện cười.
Nhưng đêm nay lâu thật đấy.
Mai đón em tiếp được nhỉ ??
...................................................................................................................................................
Ring... Ring...
"Thuê bao quý khách vừa gọi..."
Hah, lại không nghe máy rồi.
Chậc, có lẽ ai cũng bận.
Có lẽ không hợp.
Có lẽ hôm nay không đón em được rồi.
"A! Hôm nay lâu thật đấy"
...................................................................................................................................................
Nhưng không sao, mai sẽ lại qua nhanh thôi mà xD.
Tầng thượng 1+0+2=3 !!
Review: Cá Hồi Hoang là một bang indie khá nổi ở Sài Gòn được thành lập từ năm 2013.  Ban nhạc này mình nghe từ đầu 2018 và nghiện ngập luôn :))  Thể loại của Cá Hồi Hoang chủ yếu là Pop Rock rất dễ nghe. Nhạc Cá Hồi Hoang thì mình thấy lời khá hack não, nhiều bài đến giờ mình vẫn chưa hiểu, đặc biệt là "Điền vào ô trống", nhưng bass thì ghitar thì rất hay. Được cái nghe nhạc Cá Hồi Hoang xong cảm thấy rất yêu đời, chả biết do lời hay do beat nữa. có thể do cả hai :)) Bài gần đây nhất của Cá Hồi Hoang là Tầng Thượng 102, nhiều fan bảo đây là bài hay nhất của ban, còn mình review đến đây thôi xD.