Trước khi đi vào phương pháp thực hành để nhớ lại kiếp trước thì mình sẽ phổ cập tri thức tâm linh một chút cho các bạn dễ hình dung cách tâm trí, kí ức được hình thành.

I TÂM TRÍ - CÁI TA YÊU

1: Thân thể - trí năng

Có cái gọi là định luật bảo toàn năng lượng ấy, không biết nó có thể áp dụng vào đây không, vật chất cũng như vậy, vật chất có một tính chất vô thức bản nguyên đó duy trì sự tồn tại của mình. Bất kì khi nào các vật hữu cơ và vô cơ có thể tập hợp với nhau thành tổ chức có thể duy trì và nhân bản chính nó thì ngay lập tức sinh ra trí năng, trí năng có thể hiểu là dạng ngôn ngữ vô thức tập thể của vật chất.
Tiểu biểu có thể kể tới dạng như mã Gen, thân thể tự vận hành các cơ quan nội tạng, tự thở, tự luân chuyển máu..vân vân mà không cần có sự điều khiển có tâm trí - cái này cũng có thể gọi là trí thông minh thân thể.

2: Thức ăn và 2 loại năng lượng của nó

Có cái gọi là Calo ấy, mình không tìm hiểu về nó nên không biết nhiều, đại loại là đơn vị quy đổi thực phẩm qua năng lượng, Ok. Nhưng có trong thức ăn có một loại năng lượng nữa, các thiền nhân Ấn Độ gọi nó là Sadervar - tinh chất của thực phẩm
Bạn nào hành thiền sadhana rồi sẽ biết, mình không biết phải miêu tả nó thế nào nữa..nhưng sau khi thức ăn tiểu hóa trong bụng, Sadervar được sinh ra và sẽ đi theo trung tâm luân xa ở cột sống chạy lên luân xa trên đầu SAHASRARA. Ở đây sinh ra một phản ứng đốt cháy.. Cái vấn đề của đốt cháy là cái gì? Đốt cháy tạo ra ánh sáng. Ánh sáng này được "Tâm Thức" tiếp nhận. TÂM THỨC + ÁNH SÁNG = CÁI BIẾT (TA HIỆN HỮU)

3: TÂM THỨC + ÁNH SÁNG = CÁI BIẾT (TA HIỆN HỮU) và các tính chất của nó

1: Bản ngã
Cái Biêt đang khám phá thân thể mới qua hoạt động ngửi, nếm nhìn, nghe
Cái Biêt đang khám phá thân thể mới qua hoạt động ngửi, nếm nhìn, nghe
Bản ngã là gì? Chính là kí ức của Cái Biết
Khi TÂM THỨC sinh ra "Cái Biết" cái biết xuất hiện một ảo tưởng.
VÍ DỤ: Ngọn Nến nhờ đốt cháy mà sinh ra ánh sáng, nhờ ánh sáng mà mọi vật trong phòng mới xuất hiện, có hình tướng, sau đó để phân biệt hình tướng thì danh xưng xuất hiện.
Các bạn mà có con nhỏ thì sẽ thấy một hiện tượng, đó là trẻ con nó hay cho chân tay hay bất kì vật nào nó nhìn thấy được để khám phá, từ ngửi, nếm, cắn..vân vân. Nó không ngứa răng đâu, cái biết đang khám phá thế giới đấy.
Lâu dần "Ngọn nến - Tâm Thức" ảo tưởng rằng, nhờ ta mà mọi vật mới xuất hiện, không có ánh sáng của ta thì không có mọi vật bởi thể mọi vật đều là "Của ta" - cái tôi.
"Kí ức quá khứ của cái biết tạo ra một điểm nút gọi là cái tôi - Bản Ngã"
Bản ngã chính là cái bóng của cái bóng Cái biết, Cái Biết lại là cái bóng của Tâm Thức. Bản ngã là cái giả của cái giả, cho nên những kẻ nào tưởng mình là bản ngã đơn giản là ngu đần của ngu đần.
2. Các tính chất và đặc trưng của Cái Biết
2.1 Có 3 trạng thái và thường xuất hiện từ 3 -5 tuổi thông qua sự kiện đó là kí ức đầu tiên
+3 Trạng thái: -Thức
-Mơ
-Ngủ say không mơ (Ngủ an lành. ngủ ngon)
+ Kí ức đầu tiên:
Kí ức đầu tiên của các bạn mà mình có thể nhớ được là từ năm mấy tuổi?
Đúng rồi đấy, 3 tuổi là thấp nhất, trước đó, dù đứa trẻ có thể học nói, học đi, gọi cha gọi mẹ nhưng nó vẫn không hề có chút kí ức nào. Tại sao lại xảy ra hiện tương đó?
Vì đơn giản trước sự kiện kí ức đầu tiên "Cái biết- Ta hiện hữu " đang trong trạng thái "Ngủ và Mơ".
Mọi hành động đều xuất phát từ "Trí Năng" do thân thể điều khiển, nó giống như con Vẹt nhại lại tiếng người ấy, bản thân con vẹt không hiểu mình đang nói gì và nó cũng không thể nhận biết nó đang làm gì.
Có thể lấy Ví Dụ khác đó là cái máy tính.
Cơ thể máy tính: Bo mạch điện, Ổ Cứng, dây điện,, vân vân
Trí Năng máy tính: ngôn ngữ lập trình, WIN7, WIN 10 vân vân.
Tức là cái máy tính có thể hoạt động, xử lí thông tin, phát nhạc, ...nhưng máy tính không thể tự nhận biết chính bản thân mình. Vì đơn giản nó không có "Cái Biết"
Ngược lại ở phía con người:
"Bùi Việt Anh đang viết" - Bùi Việt Anh không chỉ đang viết, Bùi Việt Anh thậm chí còn nhận biết Bùi Việt Anh Đang Viết
Bùi Việt Anh đang vui, Bùi Việt Anh thậm chí còn nhận biết được Bùi Việt Anh đang vui....vân vân
2.2 Cái Biết tự mâu thuẫn, muốn tiếp tục tồn tại nhưng lại khó chịu với chính sự tồn tại của mình
Bạn có muốn chết không? -Không
(Chết là gì? - Ngủ không bao giờ tỉnh)
Thế bạn có thích ngủ không? Có
Bản thân cái biết có một sự mâu thuẫn khá là buồn cười. Nó muốn nó biết nhiều hơn, học nhiều hơn, kinh nghiệm nhiều hơn, tồn tại lâu hơn...Nhưng nó khó chịu với chính sự tồn tại của mình
Đó là lí do vì sao mà con người thích giải trí, xem phim, nhậu nhẹt, du lịch, chơi game..vân vân
Bản chất của những việc giải trí này là gì? - Quên chính mình
Khi bạn xem phim,bạn quên bản thân bạn, bạn đồng nhất với bộ phim, khi bạn chơi game, bạn quên bản thân bạn, bạn đồng nhất với trò game..khi bạn lượt điện thoai...vân vân
Chung quy cái biết muốn quên đi chính bản thân mình, cho tới khi nào không đủ sức nữa và đi NGỦ - Thực trạng của mấy bạn trẻ ngày nay.