Tại sao phải kết hôn chỉ vì bây giờ là đúng thời điểm? Có bao giờ cậu đặt câu hỏi như vậy không, tại sao chứ, tại sao không phải thời điểm khác mà là chính bây giờ. Nếu loại bỏ đi hết những yếu tố ngoại cảnh như kinh tế đã đủ chín muồi, gia đình hai bên giục cưới, không lấy nhanh thì...lỡ phận vợ chồng thì sao? Cả triệu câu hỏi quanh quẩn trong đầu, một lần thôi cậu hãy cứ thử tắt hết các tiếng rì rầm đó đi và thử hỏi bản thân "Mình có thực sự muốn làm điều đó không?"
Tớ nghĩ rằng, đúng thời điểm sẽ tuyệt vời nhất khi nó đạt đủ yếu tố cả ngoại cảnh lẫn bên trong, khi tất cả đều sẵn sàng, lúc đó ta chỉ cần kết hôn thôi, nó tự nhiên mà không có chút lấn cấn nào.
Triết gia Osho nhấn mạnh rằng hôn nhân nên là sự kết hợp của hai người đã đạt đến mức độ trưởng thành về mặt tinh thần, cảm xúc và tâm linh. Ông tin rằng khi hai người yêu nhau thực sự, họ sẽ tự nhiên muốn ở bên nhau, không phải vì áp lực từ xã hội hay gia đình, mà vì sự kết nối sâu sắc và mong muốn chia sẻ cuộc sống với nhau. Hôn nhân, theo Osho, không phải là một sự ràng buộc, mà là một sự tự do - tự do để yêu, để hiểu và để phát triển cùng nhau.
Trong hôn nhân có tự do Trong hôn nhân có tự nguyện Tự Do - Tự Nguyện, không phải là hai điều tách biệt, bởi vì trong Tự Do đã có sẵn sự Tự Nguyện.
Osho cho rằng sự tự nguyện và tự do trong hôn nhân là hai yếu tố không thể thiếu. Khi chúng ta yêu và quyết định kết hôn trong tự do, chúng ta đồng thời tự nguyện cam kết với người mình yêu. Sự tự nguyện này không phải là kết quả của áp lực hay sự bắt buộc, mà là một lựa chọn từ trái tim, một cam kết tự nhiên và chân thành.
Khi chúng ta tự do yêu thương và tự nguyện cam kết, hôn nhân sẽ trở thành một hành trình của sự phát triển và khám phá. Đó là một quá trình mà cả hai người cùng học hỏi, hỗ trợ và phát triển cùng nhau. Sự tự do và tự nguyện trong hôn nhân tạo nên một nền tảng vững chắc cho một mối quan hệ bền vững và hạnh phúc.
Vì vậy, thay vì kết hôn chỉ vì "đúng thời điểm" theo các yếu tố ngoại cảnh, hãy lắng nghe bản thân và đảm bảo rằng chúng ta thực sự muốn và sẵn sàng cho hôn nhân. Khi đó, hôn nhân sẽ không chỉ là một nghi thức, mà là một hành trình tuyệt vời của tình yêu và sự phát triển.