Thời dịch bệnh, anh về nhà ba mẹ. Lo toan việc mua sắm với ở bên hai cụ cho yên tâm.
 
Sau bữa cơm gia đình, cả nhà ngồi xem tivi. Không khó hiểu, toàn là thông tin dịch bệnh. Bản tin kết thúc bằng một câu chốt xanh rờn của phát thanh viên: "Tuy nhiên chúng ta cũng không nên quá lo lắng, vì tỷ lệ chết chỉ thực sự đáng lo ngại ở những người cao tuổi". 

Vượt qua cái giật mình ban đầu, anh mỉm cười, nói rõ to:  

"Con nghĩ chị ấy vội quá nên quên đọc nốt câu cuối - Chính vì vậy mà họ là những người được quan tâm chăm sóc đặc biệt nhất trong thời gian tới". 

Ba mẹ anh nhìn nhau, và cười.
***
Những ngày này, thông tin, dù chính xác, vẫn có thể vô tình mang lại những sắc thái tiêu cực. 

Vậy nên, bên cạnh sự cẩn thận, càng cần những lời nói từ trái tim.

A Dreamer